Thời gian thoi đưa. Đài PT-TH Gia Lai nay đã trịa tròn 38 năm ngày phát sóng đầu tiên.
Đồng chí Phạm Thế Dũng-Phó Bí thư tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra trước khi phát sóng lên vệ tinh Vinasat1.
Bao lớp người đã đến gắn bó và cống hiến mà nên sự nghiệp này. Tôi đầu quân làm người nhà đài đã 20 năm, thuộc thế hệ phóng viên thứ ba. Hồi mới về đây bác Trần Liễm đang là giám đốc, ông nguyên là Tổng Biên tập Báo Gia Lai, một trong những cây bút, nhà quản lý báo đài đáng kính nhất. Trước ông là các bác Đỗ Kim Tấn, Nguyễn Hữu Dư, Thái Hiền Minh, và bác Đỗ Hằng làm giám đốc. Anh Đỗ Ngọc Kỳ tiếp nối sự nghiệp của các bác để lại đến nay dễ cũng được 13 năm có lẻ. Mỗi vị về đây làm giám đốc đều ở những thời kỳ có khó khăn thuận lợi khác nhau, nhưng tựu trung đều đứng đầu sóng ngọn gió quyết đưa đài đi lên bằng chị, bằng em. Có vị sự nghiệp để lại có thể xem là viên mãn, nhưng cũng có vị khi nghỉ chắc vẫn nhiều điều còn trăn trở về những dự định dang dở…
Các thế hệ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của Đài những ngày đầu thành lập.
Cận kề đến ngày phát sóng đầu tiên của đài tỉnh (10.11.1976), lần giở tập ảnh tư liệu xem lại chân dung của 6 vị giám đốc và của các đồng nghiệp thế hệ trước, mà cảm cái bóng thời gian sao cứ tun tút, thăm thẳm…đầy hoài niệm về chuyện người, chuyện nghề của các bậc đi trước và của thế hệ chính mình hôm nay.
Nghe kể lại hồi đó còn chung một tỉnh Gia Lai-Kon Tum, các vị đi công tác KonPlong một chuyến mất đứt cả tuần, trong đó có đến 4 ngày ngồi trên xe com măng ca. Thì nay, bất cứ địa điểm nào trên cả hai tỉnh Bắc Tây Nguyên, xe gầm cao chạy vù vù, thoắt một cái, sáng đi chiều về. Các anh bảo hồi ấy khổ nhưng vui và oách, cả phát thanh đến truyền hình đến đâu cũng được trọng thị đón tiếp, làm tin tức rỉ rả nhưng chất lượng cao, hầu hết đều xứng đáng liệt vào cỡ bậc thầy. Những tên tuổi còn được lưu nhắc đến ngày nay như: Sông Thao, Xuân Hải, Trần Ngọc Nhung, Lê Minh Sanh, Đình Mùi v.v…Thế hệ ấy có những người đang là quan chức của Đài VTV, VOV, tổng biên tập báo địa phương, những người cũ hiện còn ở Đài không nhiều, nhưng cũng vẫn là chỗ dựa cho thế hệ em cháu sau này.
38 năm ròng rã phấn đấu xây dựng và trưởng thành, được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng tấm Huân chương Lao động Hạng nhất. Vinh dự tự hào, nhưng trách nhiệm trước Đảng, trước dân càng cao hơn. “Ăn quả nhớ người trồng cây”, bao thế hệ cán bộ, phóng viên đã đổ mồ hôi và cả nước mắt cho sự nghiệp này, có những cống hiến rất hồn nhiên, không so đo tính toán thiệt hơn. Thậm chí có những lúc va vấp, khuyết điểm nhưng lòng dạ vẫn sáng trong với sự nghiệp, để vì làn sóng mà đứng dậy, đi tiếp cho trọn lòng với Đảng, với dân. Và bởi thế mới có thành quả hôm nay và niềm tin cho ngày mai.
Ngày hôm nay phóng viên trẻ ngồi trên những Toyota, Madaz, xin đừng quên thời cha anh đi xe đò tác nghiệp trên những cung đường xóc nảy, bụi đỏ mù trời. Ngày hôm nay có những chiếc máy quay phim trị giá bằng cả chiếc xe hơi xịn, xin đừng quên thời chưa xa chỉ có vài chiếc máy cổ lỗ ba bốn người mang vác mới xuể. Ngày hôm nay chương trình đã hòa sóng vệ tinh và chạy trên intenet lại càng nhớ hơn những tháng năm làm phát thanh-truyền hình thủ công, phát thủ công, mà cũng hôm có hôm không.
Công tác chuẩn bị phát sóng trực tiếp tại Quãng trường Đại đoàn kết.
Hoài niệm cùng thời gian, xin thành thật tri ân khán thính giả, độc giả tỉnh nhà, cùng khán thính giả, độc giả bốn phương đã dành cho chúng tôi những tình cảm sáng, đẹp suốt 38 năm qua. Và càng tri ân hơn với các thế hệ lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm động viên và ưu ái dành cho đài những điều kiện tốt nhất có thể.
Đời mỗi con người đều có thể có đỉnh cao trong sự nghiệp của riêng mình. Những mỗi một sự nghiệp thì đỉnh cao luôn là cái đích để những người phục vụ nó ngắm mà vươn đến. Nhưng ngày mai sẽ ra sao nếu không được bắt đầu từ những điều tốt đẹp của hôm nay. Những người làm Phát thanh-Truyền hình Gia Lai luôn tâm niệm điều ấy trên chặng đường đi tiếp./.
Đặng Huy Cường