Những ngày qua, dư luận ở Gia Lai không khỏi bàng hoàng vì các vụ nổ đạn, pháo gây thương vong lớn cho nhiều người. Điều đáng nói ở đây đó là chính những người dân này lại cưa, đục đạn, pháo ngay tại khu dân cư có đông người dân sinh sống. Và việc đục đạn, pháo một cách thô sơ, thủ công luôn tiềm ẩn những nguy hiểm khó lường cho chính bản thân và những người xung quanh.

Những gì còn sót lại của vụ nổ kinh hoàng vào ngày 29/5 vừa qua tại làng Đê Klanh, xã Đak Roong, huyện Đak Đoa, tại hiện trường vụ việc, có 7 vỏ pháo 105 ly, trong đó 2 quả pháo chưa được tháo đầu đạn và thi thể không còn nguyên vẹn của anh Nguyễn Quốc Sơn, sinh năm 1982 trú ở thôn 2 cùng chị Trương Thị Thúy bị thương nặng ở phần chân. Nguyên nhân được xác định do anh Sơn đục đầu đạn pháo 105 ly để lấy thuốc nổ.
Anh Nguyễn Văn Việt – Xã Nam Yang, Đak Đoa, Gia Lai nhớ lại: “Tôi đi làm cách nơi đây 100m, thấy xe ô tô chạy vào. Tôi hỏi một người đồng bào họ đi đâu mà đông thế. Họ nói với tôi người ta cưa bom nổ. Tôi chạy vào thấy một người bị nổ chỗ này nhưng lại bị văng tới chỗ kia. Phần thân phía dưới nát hết. Còn chị Thúy thì ngồi ở chỗ này, phần chân bị mảnh văng trúng. Tôi kiếm cây, sơ cứu và bó chân để đưa chị Thúy đi cấp cứu, còn mọi người đưa anh Sơn vào trong nhà. Tôi thấy rất sợ, rẫy tôi làm cách đó 500m cũng bị rung chuyển, người ta nói mảnh văng đến tận đó nên mọi người nằm sát hết xuống đất, sợ mảnh văng đụng”.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai thường xuyên xuất hiện tình trạng người dân đi rà, tìm bom, đạn về cưa, đục để lấy thuốc nổ và phế liệu. Vào ngày 10/4, tại Tổ dân phố 9, phường Yên Thế, thành phố Pleiku xảy ra vụ nổ đạn làm ông Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1974 tử vong tại chỗ. Nguyên nhân được xác định là ông Việt nhặt đạn về và tháo ra để lấy thuốc nổ. Như vậy chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, tỉnh Gia Lai xảy ra 2 vụ nổ đạn, pháo làm chết 2 người, bị thương 1 người. Điều đáng nói đó là cả hai người đều làm nghề đục, cưa đạn, pháo lấy thuốc nổ một thời gian dài và bằng phương pháp hết sức thủ công, thô sơ, rình rập nhiều nguy hiểm khó lường cho bản thân cũng như cộng đồng xung quanh.
Ông Vũ Đăng Tuấn – Chủ tịch UBND xã Đak Roong, Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Qua sự việc này khuyến cáo nhân dân, người lao động khi nhặt được bom, mình cần phải báo với chính quyền địa phương để chính quyền thu gom lại và có hướng xử lý. Tránh tình trạng lợi dụng việc nhặt bom, đạn lấy thuốc sử dụng vào việc khác sinh ra hậu quả rất nghiêm trọng như trong thời gian vừa qua”.
Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn còn khá nhiều bom, đạn, vật liệu nổ đang nằm sâu trong lòng đất. Vì mưu sinh và chưa ý thức hết tính nguy hiểm của món đồ “Tử thần” này nên không ít người vẫn rà tìm, thu gom chúng để cưa, đục lấy phế liệu, thuốc nổ. Chính đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến các vụ nổ chết người xảy ra; đồng thời tiềm ẩn nhiều mối nguy khó lường cho cộng đồng, xã hội./.
Thu Thủy, R’Piên