Trung bình mỗi ngày, cả nước có hơn 30 người tử vong liên quan đến tai nạn giao thông. Sự mất mát về người thân cũng như trụ cột trong gia đình đã để lại những nỗi đau khôn xiết cho người ở lại…. Phóng sự ghi nhận tại huyện Đăk Pơ, Gia Lai
7 năm sau ngày mất của chồng, đầu năm 2015, bà Nguyễn Thị Dung một lần nữa quặn đau khi phải lìa xa con trai út cũng vì tai nạn giao thông….. Hôm ấy, vào ngày 10/1, sau khi từ thị xã An Khê về Đăk Pơ, đến gần nhà, do không chú ý quan sát, anh Đặng Thành Tiến đã đâm vào xe ô tô đi ngược chiều, tử vong tại chỗ…. Giờ đây, mái nhà không có người đàn ông, mất đi những trụ cột trong gia đình, bà Dung vẫn gắng sống để chăm lo cho 2 đứa con còn lại bị bệnh tâm thần…. và nương tựa vào con dâu.
Bà Nguyễn Thị Dung ( mẹ đẻ nạn nhân Đặng Thành Tiến), thôn Tân Lập, xã Tân An, Đăk Pơ nói: “Tôi rất là khổ sở vì trong nhà nó là út, nó được ở trong nhà này, sau khi nó mất rồi thì còn có ai nữa đâu. Giờ tôi là người trụ cột mà già rồi có làm được gì nữa đâu, dựa vào con mà giờ con mất rồi”.
Nỗi đau của bà Nguyễn Thị Dung cũng là nỗi khắc khoải của người con dâu Trần Thị Như Nguyệt khi mất đi người chồng. Mới ngoài 20 tuổi, giờ đây chị Nguyệt phải cáng đáng mọi việc để chăm sóc cho mẹ, các chị và đứa con trai duy nhất…. Nhưng tất cả việc kiếm tiền để lo cho gia đình giờ cũng chỉ dựa vào mỗi quán tạp hóa như thế này.
Chị Trần Thị Như Nguyệt ( vợ nạn nhân Đặng Thành Tiến), thôn Tân Lập, xã Tân An, Đăk Pơ cho biết: “ Có cha thì cha dạy con, giờ cha mất rồi thì vừa làm mẹ vừa làm cha nữa. Nói chung nó cũng khó. Bây giờ không có chồng thì phải thay chồng lo cho mẹ chồng nữa, giờ biết làm sao. Nói chung cha mẹ thì là cha mẹ hết”.
Tai nạn giao thông giờ trở thành vấn nạn của xã hội và để lại những hệ lụy, nỗi xót xa khôn xiết cho người ở lại… Trong chuỗi ngày dài phía trước, sự mất mát quá lớn người thân mãi là những vết thương không bao giờ lành, luôn âm ỉ chảy trong trái tim mỗi người hôm nay dù rằng họ vẫn đang cố gắng để hướng về phía trước.
Trung tá Phan Thanh Tùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự – Công an huyện Đăk Pơ nói: “Với trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó với công an chúng tôi thì cũng phát huy hết tinh thần trách nhiệm, tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đôn đốc các cấp ngành tuyên truyền nhắc nhở trên địa bàn, nhất là ở các xã vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, dân cư ven quốc lộ, từ đó hạn chế tai nạn giao thông xảy ra. Bên cạnh đó thì tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nhất là các lỗi trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông”.
Tai nạn giao thông đang từng ngày hiện hữu ngoài xã hội và gây tan thương bao gia đình. Mỗi người một hành động, hãy thực sự nâng cao ý thức khi tham gia giao thông để những nỗi đau không còn là nỗi ám ảnh cho thế hệ hôm nay và mai sau…/.
Đoàn Bình, Thanh Sáng