Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chi Lăng, thành phố Pleiku đã phối hợp với Hội Phụ nữ Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên tổ chức chương trình hành trình về nguồn và tiếp bước cho em đến trường tại xã Krong, huyện Kbang. Đây là việc làm thiết thực và ý nghĩa, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta.

Vượt đường dài hơn 100 km, các hội viên phụ nữ của 2 đơn vị thật sự xúc động khi đến Khu căn cứ Cách mạng của tỉnh Gia Lai (Khu 10) ở xã Krong, huyện Kbang. Tại đây, hai đơn vị đã tổ chức dâng hương Đền Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; tham quan các khu di tích như: Nhà bia ghi sự kiện, Lán Bí thư, Lán Phó Bí thư, Hầm chữ A, Nhà ăn, bếp Hoàng Cầm… và trồng cây lưu niệm tại Bia di tích Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng tỉnh Gia Lai giai đoạn 1962-1975.
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên chia sẻ: “Ngày hôm nay thì được đồng hành cùng hội Phụ nữ phường Chi Lăng đến khu di tích K10 ,thực sự vui mừng và phấn khởi vì được trở về cội nguồn và được đến thăm di tích nơi căn cứ của các anh hùng đã từng đóng quân ở đây. Mong muốn Hội Phụ nữ Tiểu đoàn 1 cùng Hội Phụ nữ phường Chi Lăng ngày càng đoàn kết hơn và tạo cho nhau nguồn động lực, tạo ra những phong trào, những sân chơi và những cuộc đi thăm đầy ý nghĩa như thế này”.
Đến thăm khu Căn cứ địa cách mạng khu 10, một địa điểm quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của tỉnh Gia Lai, dưới tán cây cổ thụ rợp bóng, qua câu chuyện kể của thuyết minh viên, mỗi thành viên trong đoàn càng trân trọng và tri ân những cống hiến, đóng góp của cán bộ, nhân dân, phụ nữ xã Krong đối với sự nghiệp cách mạng; đã một thời cùng chia ngọt sẻ bùi trong “mưa bom lửa đạn”, trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương.
Bà Trần Thị Sen – Chủ tịch Hội LHPN phường Chi Lăng, TP. Pleiku cũng chia sẻ: “Khi về nơi nầy chúng tôi thật sự cảm động, thấy được sự gian khổ của các thế hệ đi trước; thấy được sự gian khổ, khó khăn, vất vả của các đồng chí lãnh đạo ở những thời kì rất là vất vả, nên chị em chúng tôi rất cảm động. Chúng tôi sẽ giáo dục các thế hệ trẻ sẽ cố gắng phấn đấu để ngày một tiến bộ hơn và yêu quê hương đất nước”.
Trong chuyến hành trình về nguồn, Hội PHPN phường Chi Lăng và Hội Phụ nữ Tiểu đoàn 1-Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên phối hợp với các đoàn thể xã Krong, huyện Kbang tổ chức chương trình tiếp bước cho em đến trường. Tại đây, đoàn đã trao tặng 125 chiếc cặp và sách vở cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã với tổng số tiền 20 triệu đồng.
Em Đinh Thị Trinh – xã Krong, huyện Kbang nói: “Con cảm ơn các cô, các chú đã cho con quà, con thật là vui, con sẽ học tập thật giỏi”.
Ông Nguyễn Đăng Danh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Krong, huyện Kbang cho biết: “Đối với xã Krong là một xã căn cứ địa cách mạng trong kháng chiến . Được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, các công trình các cơ sở hạ tầng ngày được đầu tư nâng cấp, góp phần cho địa phương để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, các khu di tích, khu căn cứ địa cách mạng được tôn tạo, nhằm tri ân các thế hệ đã chiến đấu, hi sinh bảo vệ Tổ quốc và cũng là nơi để thế hệ trẻ ngày nay về thăm lại, tri ân và tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh. Hôm nay, nhân tiện các chị đã về thăm Khu căn cứ và đã có một món quà đối với các cháu nghèo học sinh cấp 1, chính quyền địa phương ghi nhận và cảm ơn những tấm lòng cao quý của các anh, các chị trong đoàn đã về đây và có quà đối với các cháu”.
Chuyến tham quan về nguồn tuy ngắn nhưng đã để lại rất nhiều ấn tượng và kỷ niệm đẹp đối với tất cả các thành viên trong đoàn; không chỉ hiểu hơn về lịch sử, về quá trình đấu tranh gian khó, thiếu thốn mà hào hùng của các thế hệ cha anh, biết nhiều hơn về mảnh đất Kbang anh hùng, mà còn giúp chị em hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn, qua đó góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, hăng say trong công tác.
CTV Tường Vân – Bá Bính