Những ngày tháng 4 lịch sử, hòa trong không khí chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), rất đông du khách, người dân ở khắp nơi đã tham gia hành trình vềnguồn, thăm các “địa chỉ đỏ”.Tại đây, bao ký ức, bao câu chuyện lịch sử hào hùng lại một lần nữa được sống lại, traotruyền, tiếp nối qua từng thế hệ, khơi dậy niềm tự hào vềdân tộc, từ đó bồi đắp lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên đểvươn lên trong học tập, rèn luyện, cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước đẹp giàu.
Khu Di tích Lịch sử cách mạng của tỉnh Gia Lai tại xã Krong, huyện Kbang trước đây là Căn cứ địa cách mạng Khu 10, là một địa điểm quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của tỉnh. Đây là nơi các cơ quan “đầu não” của tỉnh Gia Lai đã đứng chân trong suốt 20 năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt (từ năm 1955 đến năm 1975). Dù quân thù huy động nhiều phương tiện, lực lượng và dùng mọi cách để đánh phá, nhưng căn cứ địa cách mạng Khu 10 vẫn luôn đứng vững, che chắn “mưa bom, bão đạn”, bảo vệ an toàn cho các cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong quá trình hoạt động cách mạng.
Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai vừa tổ chức “hành trình về nguồn”, trở lại thăm Khu Di tích Lịch sử cách mạng Khu 10. Về lại căn cứ địa cách mạng, những ký ức hào hùng một lần nữa lại được các thế hệ trao truyền, tiếp nối.

Bà Rơ Chăm H’Yéo – Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Gia Lai trao đổi: “Đi lần này được gặp lại đồng đội, đồng chí tại căn cứ này, thứ 2 là được đến Khu Tỉnh uỷ, uỷ ban xây dựng căn cứ để con cháu sau này đến đây du lịch, tham quan, nghiên cứu lịch sử Đảng bộ Gia Lai. Từ căn cứ này mà Gia Lai đẹp và giàu lên.”
Ông Phạm Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai cho biết: “Thông qua chương trình “Vềnguồn”, toàn thể cán bộ, hội viên CCB đã có những hoạt động ý nghĩa, thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB tỉnh Gia Lai; cùng nhau ôn lại quá trình hình thành và phát triển.”
Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong học tập, lao động cho thanh thiếu nhi; tổ chức Đoàn-Hội-Đội các cấp trong tỉnh Gia Lai cũng đã triển khai nhiều hoạt động hướng “về nguồn”, hành trình đến với các “địa chỉ đỏ”. Trong Tháng Thanh niên năm 2025, tuổi trẻ Gia Lai đã hoàn thành tốt chỉ tiêu: 100% Đoàn thanh niên cấp huyện tổ chức hoặc chỉ đạo tổ chức 01 hành trình đến với các di tích, “địa chỉ đỏ” cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Mỗi hành trình về nguồn là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp thế hệ trẻ hiểu thêm nguồn cội của dân tộc, bồi đắp lòng tự hào, tình yêu quê hương đất nước; từ đó cổ vũ thanh thiếu niên vươn lên trong học tập, rèn luyện, cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương.
Em Ksor H’Trúc – Lớp 9, Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Ia Grai bày tỏ: “Hôm nay lần đầu tiên con được đến Khu di tích Nhà lao TP.Pleiku. Được nhà trường tổ chức cho con đi như thế này con rất vui, con học được rất nhiều điều về lịch sử, về truyền thống yêu nước của ông cha, ngày xưa ông cha mình đã bị tra tấn và chịu biết bao khổ cực và con cũng như cảm nhận được những đau đớn đó. Con hứa sẽ cốgắng học tập thật tốt để xây dựng quê hương đất mình ạ.”

Cô giáo Trần Thị Kim Loan – Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Ia Grai cho biết: “Đối với học sinh, thì khi tổ chức cho các em về lại những địa chỉ đỏ thì nhà trường cũng mong muốn các em hiểu thêm về tình yêu nước, tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm…Để từ đó các em thêm yêu Tổ quốc và nỗ lực, cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.”
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Chính vì vậy, bắt đầu từ những hành trình về “địa chỉ đỏ”, không chỉ giúp thế hệ trẻ có nhận thức đúng đắn về lịch sử mà còn góp phần làm tăng thêm lòng yêu nước, tự hào dân tộc; từ đó các em được hun đúc lý tưởng tốt đẹp, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các công trình văn hóa, lịch sử.
Trương Trang – Thanh Sáng