Hành trình đưa các Liệt sỹ về đất Mẹ

Cập nhật 24/7/2023, 10:07:51

Đội K52 thuộc Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thành lập ngày 05/01/2001, 22 năm làm nhiệm vụ thiêng liêng, 22 lần ra quân triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt Liệt sỹ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, đến nay, Đội đã hồi hương được 1.468 hài cốt Liệt sỹ về nước. Có được kết quả đó, từng ngày, từng giờ mỗi cán bộ, chiến sĩ Đội K52 luôn đau đáu trách nhiệm, vinh dự là tìm và đưa hài cốt Liệt sĩ vẫn còn nằm ở đâu đó trên nước bạn Camphuchia về nước theo ý nguyện của đồng đội, của gia đình Liệt sỹ và của dân tộc Việt Nam.

Hằng năm, cứ bước vào mùa khô là cán bộ, chiến sĩ Đội K52 lại lên đường sang nước bạn Campuchia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hồi hương hài cốt Liệt sỹ là Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở 3 tỉnh Đông Bắc (Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear, Vương quốc Campuchia) về nước. Mùa khô năm 2022–2023 là lần thứ 22 Đội thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả. Mỗi chuyến công tác như thế này, Đội phải đối mặt với vô vàn khó khăn và vất vả trong việc tìm kiếm hài cốt Liệt sĩ; đặc biệt là việc nắm bắt thông tin về nơi có Bộ đội của ta đã hy sinh được chôn cất, bởi qua thời gian, địa hình đã nhiều thay đổi và thông tin về nơi chôn cất Liệt sỹ hiếm dần.

Thượng tá NGUYỄN XUÂN TOẢN – Đội trưởng Đội K52, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai nói: “Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương của bạn, đặc biệt là nhân dân nơi đơn vị đóng quân; làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng và được sự quan tâm của chính quyền nhất là lực lượng vũ trang của bạn như: Công an, Bộ đội và đặc biệt các đồng chí của thế hệ trước người của ta rất nhiệt tình ủng hộ và tìm kiếm (tức là cung cấp những thông tin chính xác cho Đội).”

Để thực hiện công việc tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ, Đội K52 chủ yếu dựa vào sức người, hành quân bộ nhiều ngày; thường trực đối mặt với những cơn mưa rừng mịt mùng và những cơn lũ ống, lũ quét bất ngờ; lúc lại nắng như đổ lửa, khát đến khô người; nơi thực hiện nhiệm vụ khai quật còn nhiều bom mìn, chất độc hóa học do chiến tranh để lại; rắn, rết, thú dữ và cả những cơn sốt rét rừng luôn là mối nguy hiểm đeo bám các cán bộ, chiến sĩ… Khó khăn, vất vả là vậy, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đội K52 luôn giữ vững và phát huy phẩm chất “Người chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam” với tinh thần đoàn kết, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, luôn nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tá HOÀN VIẾT NGỌC – Chính trị viên Đội K52, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thể hiện quyết tâm: “Đội K52 chúng tôi là đội chuyên trách về tìm kiếm, quy tập các bác Liệt sĩ về đoàn tụ với đồng chí đồng đội tại nghĩa trang địa phương và chúng tôi xác định đây là 1 trong những nhiệm vụ cao cả, mang tính nhân văn,  “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” đối với thế hệ đi trước, những người đã hy sinh tuổi xuân, hy sinh cả xương máu của mình, cống hiến cho Tổ quốc. Đây là trách nhiệm của thế hệ đi sau chúng tôi.”

Cùng với nhiều cách làm, biện pháp tìm kiếm khác nhau, Đội còn làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng Nhân dân; với phương châm “Đi dân nhớ, ở dân thương”, cụ thể như: Khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; xây mới, sửa chữa nhà làm việc, nhà ở cho LLVT và các gia đình nghèo của 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear; thăm, tặng quà chính quyền và Nhân dân nước bạn nhân các dịp lễ, tết cổ truyền với trị giá hàng tỷ đồng. Qua đó càng tô thắm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Việt Nam; chính quyền và nhân dân nước bạn luôn biết ơn sâu sắc đối với Bộ đội Việt Nam đã anh dũng hy sinh, giúp Campuchia thoát khỏi diệt chủng Pôn Pốt để đất nước Chùa Tháp có được như ngày hôm nay.

Chị Noun Vor Lanrk – Tỉnh Preah Vi Hear, Vương quốc Campuchia tự hào nói: “Thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay không bao giờ quên công lao của các Anh hùng Liệt sỹ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh giúp Nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng và để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, hạnh phúc. Tri ân các Liệt sỹ, chúng tôi sẽ không ngừng đóng góp xây dựng mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng bền chặt.”

Dấu chân của cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đã in hằn trên khắp mọi nẻo đường gần 700/808 phum, bản của 135 xã, phường, 23 huyện thuộc 3 tỉnh Đông Bắc của nước bạn; kiên trì lật từng tấc đất ở những góc suối, đào bới hàng chục vạn khối đất đá… Đến nay, Đội đã tìm kiếm, cất bốc, hồi hương được 1.468 hài cốt Liệt sỹ hy sinh ở Campuchia về nước. Riêng trong mùa khô năm 2022-2023 (từ ngày 3/11/2022 đến ngày 25/5/2023), Đội K52 đã tổ chức quy tập được 22 hài cốt Liệt sĩ (tỉnh Ratanakiri: 07 hài cốt, Stung Treng: 08 hài cốt và Preah Vihear: 07 hài cốt), đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Thiếu tá Nguyễn Bá Lợi – Phân đội trưởng, Đội K52, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi xác định đây là nghĩa vụ vô cùng thiêng liêng mà Tổ quốc đã giao, chính vì vậy chúng tôi đã đem hết tình thần trách nhiệm, xác đinh thông tin thật kỹ càng, rõ ràng để đảm bảo trong qúa trình đưa được các hài cốt Liệt sĩ về nghĩa trang 1 cách nhanh nhất, thuận tiện nhất, chính xác nhất.”

Có được kết quả trên, hằng năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu kịp thời Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5; Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chuyên trách 515 tỉnh Gia Lai tổ chức hội đàm để đưa quân sang làm nhiệm vụ và hội đàm ký kết quy chế phối hợp với Ban Chuyên trách 3 tỉnh Đông Bắc và lực lượng vũ trang, nhân dân Campuchia trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả này.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là nỗi khắc khoải, mong chờ của các gia đình, của Đảng bộ và chính quyền, Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng như của Việt Nam, cho nên chúng tôi nhận thức sâu sắc nhiệm vụ chính trị này với quyết tâm chính trị cao nhất để sớm đưa các Liệt sĩ trở về đất Mẹ.”

Các Liệt sĩ trở về đất Mẹ với niềm hạnh phúc đoàn viên với người  thân là động lực để các thành viên Đội K52 tiếp tục tìm kiếm đồng đội. Nhiệm vụ cao cả ấy cũng là mệnh lệnh luôn thôi thúc trong trái tim của “Người lính K52”. Và vẫn còn đó bao khó khăn, vất vả nhưng các anh nguyện cố gắng vượt qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,  đưa các Liệt sĩ về với vòng tay thân thương của đất Mẹ Việt Nam.

Huy Bắc

Trả lời