Không được như các trường ở vùng thuận lợi, các thầy cô giáo công tác, giảng dạy ở các trường vùng sâu, vùng xa thường thiếu thốn đủ thứ. Và có lẽ món quà quý giá nhất, ý nghĩa nhất dành cho các thầy cô trong ngày 20.11 chính là tình cảm yêu thương, trân trọng, quý mến của học trò và phụ huynh. Chính việc làm ấy đã phần nào thể hiện sự tri ân đối với những con người đang miệt mài, âm thầm cống hiến, gieo chữ nơi vùng đất khó.
Những bông hoa rừng đơn sơ, giản dị là món quà mà hôm nay các em nhỏ tại điểm trường tiểu học Lê Văn Tám, làng Hra, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh dành tặng các thầy cô- những người đã không quản ngại đường xá xa xôi, vất vả tới đây dạy các em con chữ. Tình cảm cô trò bình dị, mộc mạc nhưng lại là sợi dây gắn kết bao thế hệ giáo viên, học sinh ở ngôi trường vùng khó này.
Em Kpuih Hà Phương, Lớp 4A6, điểm Trường Tiểu học Lê Văn Tám, làng Hra, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh bày tỏ: ‘Cô giáo em tên là Hường, cô rất hiền, mỗi lúc khi có bài khó cô giảng dạy cho chúng em rất dễ hiểu. Nhân ngày 20/11 em xin chúc cô khỏe mạnh, vui vẻ và sống vui bên gia đình, tếp tục dạy dỗ chúng em thành người”.
Đối với những giáo viên công tác nơi vùng sâu vùng xa như Ia Hla, còn gì quý giá hơn khi nhìn thấy các em học sinh của mình ngày càng chuyên cần trong học tập. Sự cố gắng vươn lên của các em, đã tạo thêm động lực, sức mạnh giúp các thầy, các cô vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm bám lớp, bám trường ươm mầm xanh hy vọng…
Cô Nguyễn Thị Bích Hường, GV điểm Trường Tiểu học Lê Văn Tám, làng Hra, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh nói: “ Bản thân tôi vào đây là 1 địa bàn vùng 3 điều kiện rất khó khăn. Nhân ngày 20/11 thì cũng là dịp để các em bày tỏ những tình cảm rất đến người thầy người cô, cũng là truyền thống để tôn sư trọng đạo. Ngày 20/11 tôi nhận được những món quà, những lời chúc những niềm vui từ các em thì đó là món quà vô giá đối với chúng tôi, tôi rất hạnh phúc. Đó là nguồn động lực càng thêm yêu nghề yêu trẻ hơn, tôi sẽ gắn bó suốt đời với nghề này”.
Cách điểm Trường Tiểu học Lê Văn Tám gần 10 km là trường THCS Ama Trang Lơng. Điều kiện học tập, công tác của giáo viên, học sinh cũng còn nhiều khó khăn. Nhờ có sự động viên kịp thời của các thầy cô, các em học sinh ở đây đã vượt qua nhiều khó khăn để tìm đến con chữ. Và món quà mà các em dành tặng thầy cô nhân ngày 20-11 năm nay đơn giản là những bức tranh với nét vẽ giản dị, những câu văn, bài thơ tự sáng tác trên báo tường hay đó chỉ là những lời chúc, những câu hát ca ngợi công ơn cô thầy đã dìu dắt các em tới bến bờ tri thức… Điều đó như nguồn cổ vũ, động viên làm cho những giáo viên ở đây cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.
Em Nguyễn Ngọc Châu Anh, học sinh lớp 7A, Trường THCS AMa Trang Lơng, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh nói: “ Trường em là một trường vùng 3 thiếu thốn về cơ sở vật chất nhưng các thầy các cô đã vượt lên những khó khăn đó với bao tâm huyết của nghề để đem cho chúng em bao tri thức bổ ích để chúng em bước vào cuộc sống sau này, trở thành người có ích. Sắp đến 20.11 em sẽ dành nhiều bông hoa điểm 10 tặng cô và những bông hoa tươi đẹp nhất dành cho cô”.
Cô Phan Mộng Kỷ Niệm, GV Trường THCS AMA Trang Lơng xã Ia Hla huyện Chư Pưh chia sẻ: “Bản thân tôi là một cô giáo dạy mỹ thuật nhưng nhân dịp 20/11 nhưng các em đã danh cho những món quà hết sức đặc biệt. Phụ huynh ở đây cũng rất là quan tâm, học dành tặng cho giáo viên chúng tôi những vật rất đặc biệt như là những con gà, những củ khoai , củ mì là những món quà làm cho tôi rất là ấm áp và làm cho sự nghiệp trồng người của mình trở nên hứng thú hơn”.
Khó có lời nào để nói hết công lao của mỗi thầy cô giáo đang từng ngày cống hiến thầm lặng cho sự nghiệp trồng người tại những vùng khó khăn của Tây Nguyên. Thay cho lời kết phóng sự, xin trách một đoạn trong bài hát “ Một đời người một rừng cây” của nhạc sỹ Trần Long Ẩn như lời tri ân dành tặng các thầy cô trong ngày lễ đầy ý nghĩa này…./.
Đoàn Bình – Linh Chi Thanh Sáng