Mùa xuân là mùa của mơ ước, hy vọng và niềm tin… Và với người dân xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, thì mùa xuân này họ có tới 2 mùa xuân, đó là mùa xuân của đất trời và mùa xuân của một miền quê mới đang từng ngày đổi thay.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hải và chị Đào Thị Kim Oanh, thôn 3, xã Hà Tam đón chúng tôi trong căn nhà mới xây khang trang. Anh chị cho biết, không chỉ riêng vợ chồng anh chị mà hầu hết bà con nhân dân trong thôn đều cảm thấy rất phấn khởi, và tự hào khi năm nay, địa phương mình đã hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Ai cũng bảo nhau thi đua phát triển sản xuất, giữ gìn vệ sinh môi trường.
Trò chuyện cùng chúng tôi chị Oanh chia sẻ: “Rác thì mình đem phân loại, những chất đốt được thì mình để riêng, những cái lon, chai lọ thì mình để riêng, thu gom riêng để phân loại. Mình phải dọn dẹp cho sạch sẽ, phải bỏ rác có nơi có chỗ đàng hoàng, không có vứt rải rác thì nó dơ bẩn đường sá mình đi.”

Xây dựng nông thôn mới, bên cạnh vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thì việc hỗ trợ người dân phát triển sản xuất cũng được chính quyền xã đặc biệt chú trọng. Từ Đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, xã Hà Tam đã đi sâu và làm rõ được các vùng quy hoạch sản xuất tập trung, định hướng phát triển các loại cây trồng, vật nuôi, các ngành nghề và dịch vụ nông thôn, đồng thời đề ra được những nhiệm vụ, giải pháp để nhân dân thực hiện. Nhờ đó mà đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt 22,3 triệu đồng/ người/ năm. Cùng với đó, xã đã tranh thủ mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng; tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động các tầng lớp nhân dân cùng tham gia góp sức xây dựng nông thôn mới. Điển hình như việc hiến đất làm đường giao thông nông thôn, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi.
Ông Đinh Ngọc Sang-Trưởng thôn 2, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ tâm sự: “Qua chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì thôn 2 chúng tôi xây dựng 729m, trong đó đường bề dày 18 là 237m, đường dày 16 là 492m. Trước khi làm thì chúng tôi họp dân lại, thống nhất con đường nào rồi chúng tôi mới thực hiện. Thứ 2 nữa, trong khi chuẩn bị triển khia thì chúng tôi chia ra 15 tổ, 1 tổ 14 người, có 1 tổ trường điều hành, luân phiên cứ ngày này qua ngày kia, họ tự làm, họ tự giám sát, họ tự nghiệm thu đá cát. Bên cạnh đó, trưởng ban công tác mặt trận 1 ngày, phó thôn 1 ngày, bí thư chi bộ 1 ngày, các đoàn thể luân phiên cùng với dân trong tổ kiểm tra nghiệm thu cát đá từng ngày một với nhân dân.”
Cụ Nguyễn Thơ-Thôn 3, xã Hà Tam , huyện Đak Pơ vui vẻ nói: “Nói chung nhân dân rất phấn khởi trong xây dựng nông thôn mới. Và các cụ cũng luôn luôn đi đầu trong các phong trào.”

Hà Tam hôm nay đã khoác lên mình chiếc áo mới. Những con đường bê-tông không chỉ được trải trên những trục đường chính mà còn len lỏi tới các ngõ ngách của cộng đồng dân cư; đường bê-tông chạy dài bên cạnh những chân ruộng có hệ thống kênh mương thủy lợi khá hoàn thiện. Bên cạnh sự phong quang, sạch sẽ của đường làng, ngõ xóm, những ngôi nhà có khuôn viên gọn gàng, thì mỗi thôn đều đã có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng được xây dựng khang trang, chắc chắn, sân thể thao, vui chơi đáp ứng được nhu cầu tập luyện của người dân…
Chị Mai Thị Trung Bình-Phó chủ tịch xã Hà Tam, huyện Đak Pơ cho hay: “Với những nỗ lực của người dân trong 4 năm qua để xây dựng nông thôn mới, thì đến nay cơ bản đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Cái này là niềm vui và là vinh dự lớn cho bà con xã Hà Tam, bởi vì chương trình này là chương trình mang tầm quốc gia, nên là mọi nỗ lực của cán bộ, đảng viên cũng như bà con trên địa bàn xã ra sức phấn đấu, nỗ lực để hoàn thành 19 tiêu chí, và đến giờ phút này bà con trong xã rất vui mừng khi đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.”

Mùa xuân mới đang về với đất nước, song song với niềm vui đó, niềm vui cán đích xây dựng nông thôn mới cũng đang đón chào Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hà Tam. Không gì vui hơn khi có hai mùa xuân tới cùng, những niềm vui ấy sẽ là động lực để chính quyền và nhân dân các dân tộc nơi đây vượt qua mọi khó khăn, vươn lên gặt hái nhiều thành công mới.
Nguyễn Hiền – Văn Dũng (Đăkpơ)