Nằm trên địa bàn phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa; hai lớp điểm lẻ tại buôn Banh và buôn Đê thuộc Trường Mầm non Hoa Hồng là nơi học tập của gần 70 em nhỏ người Jrai. Hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nên không ít em thường nhịn ăn sáng hay chỉ ăn tạm cơm nguội khi đến lớp. Thấu hiểu được điều đó, Đoàn thanh niên phường Cheo Reo đã triển khai chương trình “Bữa sáng yêu thương”, tiếp thêm động lực để các em đến trường.
Như thường lệ, hơn 6 giờ sáng, vào 2 lần mỗi tháng, các đoàn viên phường Cheo Reo lại tất bật chuẩn bị những suất ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng với thực đơn phong phú như cháo thịt bằm, nui, súp, bánh bao, sữa tươi,… mang đến cho các em nhỏ học tại 2 điểm lớp lẻ của trường Mầm non Hoa Hồng.
Chị Nguyễn Thị Hà Thanh – Đoàn viên Đoàn phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa cho biết: “Khi mà tham gia hoạt động này, em cảm giác như mình được góp thêm một phần ý nghĩa để cho các em có một bữa sáng được tốt hơn. Em cảm thấy rất là vui khi mà có những hoạt động ý nghĩa này do Đoàn phường Cheo Reo phát động.”
Đúng 7 giờ sáng, những suất ăn nóng hổi, đảm bảo dinh dưỡng được trao tận tay cho từng em. Bữa sáng bắt đầu trong tiếng cười trẻ thơ và những ánh mắt yêu thương, chia xẻ của từng đoàn viên, phụ huynh
Chị Nay Hiêm – Phụ huynh Buôn Banh, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa bày tỏ: “Ở đây hoàn cảnh gia đình học sinh rất khó khăn và nhiều bậc phụ huynh cũng chưa quan tâm đến bữa ăn sáng cho các cháu. Nên nhờ có chương trình, các cháu được ăn no, đầy đủ chất dinh dưỡng. Riêng con tôi thì tôi thấy rất hào hứng và thích thú với những món ăn như là súp, nui, bánh bao. Ngoài suất ăn sáng ra thì các cháu được nhận thêm một phần sữa. Và tôi mong rằng, những hình ảnh này sẽ được lan tỏa tình yêu thương, giúp các cháu có thêm năng lượng học tập và thêm yêu trường, mến lớp, phụ huynh gửi gắm con đến trường được yên tâm hơn.”
Khi mới bắt đầu triển khai chương trình, các bạn đoàn viên phường Cheo Reo gặp không ít khó khăn do kinh phí hạn hẹp. Không chỉ có vậy, học sinh đến lớp thường không đảm bảo sĩ số. Chính vì thế, mỗi buổi sáng đoàn viên phải đến từng nhà để vận động, thuyết phục bố mẹ cho các em đến lớp
Chị Đặng Thị Thanh Thủy – Bí thư Đoàn phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa thông tin: “Đến thời điểm hiện tại, chương trình đã thực hiện được hơn 1 năm và nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo phường cũng như là BGH trường Mầm non Hoa Hồng. Chương trình này, một phần là đem đến cho các em một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng, đồng thời là để cho các em có động lực để ra lớp đầy đủ hơn, bớt đi sự vất vả của các cô khi mỗi buổi sáng phải đến từng nơi, từng nhà chở các em đến lớp. Cùng với đó, cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện của địa phương.”
Để duy trì nguồn kinh phí, ngoài sự hỗ trợ, đóng góp của các mạnh thường quân thì các Bí thư chi đoàn đều tự nguyện trích 50.000 đồng từ số tiền phụ cấp hàng tháng. Được biết, bình quân mỗi bữa sáng sẽ có 70 suất ăn cung cấp cho học sinh với kinh phí từ 500.000 – 600.000 đồng. Và kể từ khi có chương trình này, việc huy động học sinh đến lớp ở 2 điểm lẻ thuận lợi hơn.
Cô giáo Tống Thị Ngọt – Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, thị xã Ayun Pa cho biết: “Trường Mầm non Hoa Hồng có 2 điểm lẻ là điểm lẻ Buôn Banh và điểm lẻ Buôn Đê của phường Cheo Reo. Đặc điểm của 2 điểm lẻ này là huy động học sinh hằng năm ra lớp. Đến năm học 2023-2024 và cho đến nay, Đoàn thanh niên của phường Cheo Reo phối hợp với nhà trường để duy trì tổ chức “Bữa sáng yêu thương” 0 đồng này. Kết quả mang lại là học sinh đi học đều với công tác duy trì học sinh là ra lớp đảm bảo, tỷ lệ học sinh đi học rất là chuyên cần. Đến cuối năm đạt 98%, đảm bảo chất dinh dưỡng để trẻ phát triển, giảm 2-3% trẻ suy dinh dưỡng. Do vậy, tạo điều kiện, tâm thế cho trẻ bước vào lớp 1.”
Không chỉ Đoàn phường Cheo Reo, hiện trên địa bàn thị xã Ayun Pa đã có thêm Đoàn thanh niên phường Đoàn Kết và phường Sông Bờ triển khai chương trình “Bữa sáng yêu thương” . Những nỗ lực ấy của đoàn viên thanh niên đã góp phần chăm sóc sức khỏe cho học sinh còn nhiều khó khăn và trở thành động lực để các em thêm yêu trường, mến lớp
Lê Vy – Nguyễn Sang