“Gieo chữ” ở vùng khó Krong

Cập nhật 20/11/2022, 06:11:38

Hôm nay là ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày để bao thế hệ học trò dành sự tri ân đến các thầy cô giáo đang ngày đêm thầm lặng chèo chuyến đò tri thức đưa những dòng khách lần lượt sang sông. Không quản ngại khó khăn, gian khổ, những thầy cô giáo, nhất là các thầy cô giáo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh vẫn hằng ngày cần mẫn, tận tụy bám lớp, bám trường, gieo nên những mầm xanh mơ ước cho các em học sinh. Trong bài viết sau, chúng ta sẽ cùng đến với Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Krong, huyện Kbang để cùng sẻ chia với những khó khăn, vất vả của các thầy cô giáo nơi đây.

Nằm cách trung tâm huyện Kbang khoảng hơn 40km, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở (PT DTBT THCS) Krong có 15 cán bộ giáo viên, tất cả đều từ nơi khác đến nhận công tác tại trường. Không chỉ gặp khó khăn về điều kiện đi lại, đường sá, môi trường, trang thiết bị, cơ sở vật chất cho việc dạy học, các thầy cô còn phải hy sinh hạnh phúc của bản thân, xa gia đình để gieo từng con chữ cho học trò nơi đây.

14 năm trong nghề, cũng là chừng ấy thời gian cô giáo Đinh Thị Mắc, người dân tộc Banar gắn bó với ngôi trường vùng khó này. Nhà cách trường gần 100 cây số, nên để tiện cho việc giảng dạy, cô phải ở nội trú tại trường. Đi dạy học xa, cô phải để 2 con nhỏ, trong đó cháu nhỏ chưa đầy 2 tuổi ở nhà cho chồng chăm sóc, dạy dỗ. Chỉ vào dịp cuổi tuần cô mới trở về nhà, nhưng có khi vì bộn bề với công việc, cô đành phải ở lại và chỉ gặp con qua những cuộc gọi như thế này cho vơi nỗi nhớ.

Cô giáo Đinh Thị Mắc, Giáo viên Trường PT DTBT THCS Krong, xã Krong, huyện Kbang cho biết: “Ngoài ra thì mình cố gắng làm nhiều việc hơn, ra khu bán trú để chơi với các em học sinh, rồi soạn bài. Đó là những cách mà tôi có thể làm để phần nào đó vơi nỗi nhớ con”.

Mặc dù đã được đầu tư về cơ sở vật chất, lớp học, khu bán trú xây dựng kiên cố, nhưng sự học ở Krong vẫn còn bộn bề những khó khăn khi trong số gần 300 em học sinh của trường, thì có hơn 90% thuộc diện hộ nghèo của xã. Do điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ dân trí thấp, phụ huynh chưa quan tâm nhiều đến việc học hành con trẻ. Vì vậy, để đảm bảo các em đến trường đầy đủ, các giáo viên thường xuyên phải đến nhà để vận động học sinh ra lớp. Nhưng không phải lúc nào thầy cô cũng có thể gặp được để đưa các em về trường học.

Thầy giáo Lương Quang Trung, Giáo viên Trường PT DTBT THCS Krong, xã Krong, huyện Kbang chia sẻ:  “Với tinh thần yêu nghề, mến trẻ thì cùng với tập thể giáo viên nhà trường, bản thân tôi cũng thường đi xuống làng thăm hỏi, rồi động viên các em ra lớp.Mặc dù kết quả thì vẫn chưa cao nhưng các thầy cô vẫn nỗ lực để vận động các em ra lớp”.

Những ngày tháng 11 này, trong khi giáo viên ở khắp nơi được đón nhận hoa tươi và quà tặng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, thì ở vùng khó Krong, nơi đa số học sinh là người dân tộc thiểu số và còn nhiều khó khăn thiếu thốn, món quà lớn nhất và cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với các thầy cô giáo ở đây là các em chịu đến trường để học tập.

Cô giáo Đinh Thị Mắc, Giáo viên Trường PT DTBT THCS Krong, xã Krong, huyện Kbang cũng chia sẻ: “Đối với trường vùng sâu, vùng xa như ở Krong đây thì nhận thức trong việc đi học của các em cũng còn hạn chế nên mong muốn của thầy cô trong những dịp như thế này là làm sao các em đến trường được đầy đủ, bố mẹ hỗ trợ nhà trường bằng cách chở con em mình đến trường, không để cho thầy cô phải đi vận động nhiều thì đó là món quà lớn nhất đối với thầy cô”.

Thầy giáo Phan Danh, Phó Hiệu trưởng Trường PT DTBT THCS Krong, xã Krong, huyện Kbang cũng nói: “Trong ngày 20.11 thì không có gì hơn, thầy cô chỉ thực sự mong muốn là các em đi học đầy đủ, chuyên cần, tích cực học tập. Đó là món quà lớn nhất chứ không phải thầy cô mong muốn có được bó hoa hay món quà như các giáo viên ở vùng thuận lợi. Như thế là thầy cô đã rất hạnh phúc khi công tác ở vùng khó này rồi”.

Chắc chắn sẽ còn nhiều băn khoăn, nỗi lòng không thể kể được bằng lời của các thầy cô giáo đang “gieo chữ” nơi vùng đất khó Krong, nhưng bằng lòng yêu nghề, sự nhiệt huyết, tình yêu thương với học sinh, mỗi ngày trôi qua, các thầy cô giáo vẫn luôn dốc sức, vượt qua mọi khó khăn để bám trụ với nghề, cần mẫn ươm mầm ước mơ, đem ánh sáng tri thức đến cho con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây./.

Quốc Linh, Phi Long

Trả lời