Những ngày gần đây, dư luận khá quan tâm đến vụ việc 12 học sinh bị cô giáo phạt bằng đòn roi ở 1 trường tiểu học trên địa bàn huyện Phú Thiện. Vụ việc đang được chính quyền địa phương và Ngành GD – ĐT tỉnh Gia Lai làm rõ. Người vi phạm chắc chắn sẽ bị xử lý, song sự việc chắc chắn sẽ để lại nhiều suy nghĩ không chỉ cho những người trong cuộc.
Phóng viên Đài PPTH Gia Lai làm việc tại trường học xảy ra sự việc
Hình ảnh về vụ việc giáo viên chủ nhiệm lớp 4 đánh 12 học sinh vì không hoàn thành bài tập, ngay khi được đưa lên trang mạng xã hội đã gây không ít bức xúc. Hàng loạt báo chí đưa tin Ngay khi vụ việc xảy ra Trường TH Kim Đồng, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện – nơi xảy ra vụ việc đã có động thái xử lý, có văn bản báo cáo cho Phòng GD – ĐT và chính quyền địa phương huyện Phú Thiện.
Sau hơn 1 tuần sau khi vụ việc xảy ra, vẫn những học sinh vô tư chơi đùa như đúng độ tuổi. Ngay cả em học sinh được nhắc đến nhiều nhất trong vụ việc vừa rồi cũng không còn ấn tượng về hình phạt mà mình phải gánh chịu.
Em Hà Huy Vũ, Lớp 4B, Trường TH Kim Đồng, Chư A Thai, Phú Thiện cho biết: “ Mông con không còn đau nữa. Tại con nghịch quá nên mới bị cô đánh. Con không giận cô Phong nữa”.
Được biết, sau khi cô giáo và nhà trường xin lỗi, nhận trách nhiệm với gia đình các em học sinh, vụ việc đã được giải quyết ổn thỏa. Điều quan trọng là các phụ huynh đều thống nhất giải pháp tha thứ cho những sai lầm không ai mong muốn này.
Anh Hà Văn Hiệp , phụ huynh em Hà Huy Vũ cho biết: “Việc xảy ra là ngoài ý muốn cả phụ huynh và cô giáo và nhà trường. Cô Phong thì rất tốt. Gia đình cũng gửi gắm cháu cho cô Phong để cô dạy dỗ cháu. Cô cũng thường xuyên liên hệ với gia đình phụ huynh, chẳng hạn như gia đình tôi".
Chị Nguyễn Thị Hương , Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh Trường TH Kim Đồng, Chư A Thai, Phú Thiện cho biết: “Sự việc đã lỡ xảy ra, cô Phong đã biết hối lỗi, sửa đổi, liên lạc phụ huynh và được 12 phụ huynh thông cảm bỏ qua, mong cô tiếp tục dạy dỗ con em. Tôi đã gặp trực tiếp các PH, các PH trao đổi cho biết cô rất nhiệt tình”.
Sự tha thứ đôi khi là hình phạt lớn nhất nhưng cũng là nhân văn nhất cho những sai lầm. Bởi điều đó chẳng thể làm cô giáo Phong – người trong một phút không kiềm chế đã dùng đòn roi làm hình phạt – quên đi sai lầm của bản thân. Nhưng chắc chắn sẽ cho cô giáo ấy cơ hội và cả những giáo viên khác một bài học ý nghĩa để hoàn thành tốt hơn trọng trách của người gieo chữ nơi vùng khó.
Thầy giáo Phạm Ngọc Thẩm, Phó HT Trường TH Kim Đồng, Chư A Thai, Phú Thiện cho biết: Xử lý ở trường là yêu cầu cô Phong viết bản tường trình cũng như là viết bản kiểm điểm, xử lý kỷ luật cô Phong ở mức độ khiển trách. Cô Phong sau sự việc xảy ra rất ân hận vì đã lỡ tay với học sinh. Thật sự ra đó là bài học kinh nghiệm với cô./Bản thân cô Phong nhiều năm là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, có nhiều tâm huyết với nghề.
Qua sự việc này , Bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Phú Thiện cho biết: “Vấn đề giáo dục đối với học sinh, quan điểm của tôi thì việc giáo dục học sinh thì có nhiều cách. Đứng ở góc độ là một nhà giáo, làm nhiệm vụ trồng người, mình giáo dục học sinh phải bằng nhiều hình thức khác, không nhất thiết phải dùng đòn roi.Quan điểm của phòng là sai đến đâu, sửa đến đó. Phòng đã thành lập Hội đồng kỷ luật và đề nghị UBND huyện kỷ luật đối với cô Phong”.
Sự việc xảy ra trong lúc toàn ngành GD – ĐT nêu cao quyết tâm thực hiện Cuộc vận động “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thế nên, dù những sai phạm đã được xử lý thì đằng sau nó không thể nào không để lại những trăn trở cho những ai quan tâm đến công việc ươm chữ trồng người.
Phải khẳng định rằng giáo dục là trách nhiệm không chỉ của thầy cô giáo và trường học mà còn là trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội. Nhưng với những người đã được xã hội giao cho trọng trách trồng người, thì có lẽ phương pháp giáo dục tối ưu nhất và cũng là phương pháp giáo dục được mong chờ nhất đó chính là giáo dục bằng tình yêu thương với phương châm: Tất cả vì học sinh thân yêu.
Hòa Giang – Ngô Thanh – Viễn Khánh