Chính trong thời tiết nắng nóng lại là thời điểm xảy ra nhiều nhất tình trạng đuối nước ở học sinh và trẻ em. Liên tiếp những thông tin về các vụ đuối nước trên khắp cả nước và ngay trong tỉnh Gia Lai buộc chúng ta cần tìm ra những giải pháp giải quyết giảm thiểu đuối nước cho trẻ, chứ không chỉ dừng lại ở sự tiếc thương hay chia sẻ.

Những ngày cuối của năm học 2015 – 2016 dường như không còn mang đến trọn vẹn niềm háo hức chờ đợi một mùa hè vui tươi với các em học sinh lớp 4B Trường tiểu học số 1 Glar, xã Glar, huyện Đak Đoa.
Tai lớp 4B , một chỗ ngồi đã bị bỏ trống…
Một người bạn chăm ngoan đã mãi mãi không thể tiếp tục làm bạn cùng con chữ.
Em Y Kim Huệ, Lớp 4B Trường TH Số 1 Glar, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: ‘Ở trường em thầy, cô giáo đã dặn không được đi tắm sông tắm suối. Nhưng bữa nay trời nóng nên nhiều bạn khi đi học về rủ nhau đi tắm sông, suối. Bạn Lanh không biêt bơi nên đã bị chết đuối. Cả lớp em rất thương bạn Lanh và rất nhớ bạn ấy”.
Chỗ ngồi trống sang năm học còn có thể được lấp đầy, nhưng khoảng trống trong ngôi nhà này và nỗi đau trong lòng người làm cha mẹ biết bao giờ mới được khoả lấp.
Đến giờ này, khi Lanh – đứa con gái lên 10 – đã về với Atâu, anh Phưm và chị Pyơng vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với một đứa trẻ ngoan ngoãn và sợ nước đến thế.
Anh Phưm, Làng Groi 2, xã Glar, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “ Bữa đó, mấy người gọi điện nói bé Lanh chết đuối. Bố mẹ chạy xuống thì mấy người đã chở qua bệnh viện rồi. Bố mẹ dặn không cho đi tắm ao hồ nhưng chắc do mấy bạn kia rủ, nóng quá nó đi tắm. Bố mẹ không biết làm sao nữa. Giờ dặn đứa sau đừng đi tắm ao, bố mẹ nuôi ở nhà thôi”.
Đã hơn 10 ngày qua kể từ khi xảy ra thảm cảnh 3 em gái bị tai nạn đuối nước, trong đó chỉ có 1 em may mắn được cứu sống, hiện vẫn đang điều trị. Ngày nào vợ chồng anh Phưm cũng ra nơi mà lẽ ra con mình không nên tới.
Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Phòng GD – ĐT huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Đích thân phòng giáo dục cũng đã chỉ đạo thường xuyên tới các trường.UBND huyện cũng đã có các văn bản chỉ đạo cho chính quyền các xã và thị trấn để tích cực kêu gọi các hộ dân rào các hố cà phê và có các biển báo để phòng chống những tai nạn đuối nước đáng tiếc cho trẻ em. Hè nóng thì các em lại hay đi tìm chỗ chơi và hay tìm tới các hố tưới cà phê để bơi. Do đó những tai nạn đáng tiếc đã xảy ra”.
Một mùa hè sắp bắt đầu. Khi không còn sự nhắc nhở thường xuyên của thầy cô, nguy cơ về tai nạn đuối nước ở các em học sinh vùng sâu, vùng xa lại càng gia tăng. Nỗ lực của Trường TH Số 1 Glar trong việc trang bị cho các em kỹ năng sơ cứu nạn nhân đuối nước.
Thầy Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường TH Số 1 Glar, Đak Đoa, Gia Lai nói về những khó khăn trong công tác phòng chống đuối nước cho các em: “ Đây là một vấn đề rất là khó bởi đây là vùng 99% là học sinh dân tộc điều kiện còn nhiều thiếu thốn như hồ bơi. Các lớp dạy bơi là không có cho nên nhà trường cũng đề nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục đầu tư về con người, về cơ sở vật chất tiến đến dạy cho các em các kỹ năng bơi cơ bản và cũng có sân chơi cho các em".
Đó là niềm mong mỏi không chỉ của Trường tiểu học Số 1 Glar mà còn của đại đa số các trường học trong tỉnh. Nhưng nếu chỉ với nỗ lực của ngành giáo dục có lẽ bài toán khó này không thể sớm tìm ra lời giải./.
Hoà Giang- Viễn Khánh