Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được xem là những hạn nhân, có vai trò hết sức quan trọng trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giúp chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân một cách hiệu quả nhất. Họ là những người được nhân dân quý trọng vì bản thân, gia đình luôn gương mẫu, là những người có ý thức xây dựng cộng đồng, có trách nhiệm với địa phương. Đó là câu chuyện về già Hmrik ở làng Brel, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku.

Những con đường nối liền các thôn ở làng Brel, xã Biển Hồ nay đều thông thoáng, sạch đẹp. Đoạn đường 300m dẫn vào thôn 6 đã được đổ bê tông rộng rãi, sạch sẽ, không còn lầy lội, khó đi như trước. Có được con đường này người dân ở đây luôn biết ơn già làng Hmrik, người đã có công vận động 6 hộ tự nguyện di dời hàng rào, hiến đất, hiến công để có được con đường đi lại thuận lợi.
Ông Rcom Ayưng – thôn 6, làng Brel, xã Biển Hồ, TP.Pleiku cho biết: “Trước đây đường rất xấu, già làng vận động anh em trong xóm hiến đất, nghe già làng nói thấy hợp lý nên nghe theo già làng, gia đình mình hiến 50m2, bây giờ con đường đi lại thuận lợi bà con phấn khởi, vui”.
Làm thế nào để đời sống của các hộ dân trong làng được ổn định -đó luôn là trăn trở của già làng Hmrik. Nhà nào đất đai cũng rộng rãi, nhưng cây trồng lại cằn cỗi, kém năng suất, nên chuyện cải tạo vườn tạp, phát triển sản xuất được già đi tiên phong để bà con trong làng tin và làm theo.
Anh Thiên – Thôn trưởng làng Brel, xã Biển Hồ, TP.Pleiku cho biết: “Trước kia bà con trong làng trồng cây không có hiệu quả nên năng suất cây trồng của bà con thời gian qua rất kém. Từ sau khi già vận động bà con cải tạo lại vườn tạp, trồng lại những cây công nghiệp có hiệu quả, mang về kinh tế cao thì tôi thấy đời sống của bà con ngày một được nâng lên”.
Già làng Hmrik – làng Brel, xã Biển Hồ, TP.Pleiku cho biết: “Mình cũng vinh dự được đi nhiều nơi, đi Trường Sa, đi Lăng Bác cũng thấy được đất nước phát triển giàu đẹp cũng về tuyên truyền cho bà con sự thay đổi giàu đẹp của đất nước ta, đồng thời cũng vận động bà con làm ăn theo cách làm ăn của người Kinh. Hồi xưa làm nhưng thu hoạch không bao nhiêu, nhưng nay bà con một số hộ cũng mạnh dạn làm theo, đời sống của bà con cũng nâng cao rõ rệt. Gìa phải làm gương phá mấy vườn trồng cà phê giống mới, trồng tiêu, nói phải đi đôi với làm, nhân dân nhìn vào những việc làm cụ thể của mình nhân dân nghe, tin và làm theo”.
Nhiều năm liền già Hmrik được tín nhiệm làm Trưởng Ban công tác Mặt trận, là cầu nói để đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nới người dân. Nói không chưa đủ, già luôn tâm niệm muốn vận động được bà con nghe theo, trước tiên bản thân mình phải gương mẫu đi trước, phải bằng hành động cụ thể thì dân mới tin mới nghe. Không chỉ với bà con trong làng mà già Hmrik còn là người có uy tín, được người dân các làng lân cận quý mến, tin tưởng.
Bà Nguyễn Thị Lộc – Chủ tịch MT xã Biển Hồ, thành phố Pleiku cho biết: “Ông Hmirk rất là gương mẫu trong nhiều phong trào của địa phương, nhất là phong trào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ví dụ điển hình như là nhân dân làng Brel xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng của làng. Trước đây nhân dân không thể xây dựng được bởi vì không có đất, không đủ đất để xây dựng thì bản thân ông đã cùng cán bộ dân chính của làng Brel vận động gia đình có đất ngay tại hội trường hiến đất để đủ điều kiện xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra, ông đã vận động nhân dân ở 5 làng thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”.
Làng Brel hôm nay khá khang trang, những con đường trải bê tông thông thoáng, những ngôi nhà xây kiên cố xen lẫn những vườn cây xanh mát của hơn 100 hộ dân đã cho thấy nhiều sự đổi thay ở ngôi làng Jrai này – trong kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của già làng Hmrik./.
Kim Châu – Lê Thư- Huy Toàn