Già làng Rah Lan Nip – Tâm huyết với phong trào xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 12/10/2024, 06:10:04

Từ kết quả triển khai các phong trào thi đua yêu nước đã ghi dấu ấn đậm nét về vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ già làng, thôn trưởng, người có uy tín trong đồng bào DTTS. Câu chuyện của già làng Rah Lan Nip ở làng Nhao 1, xã Ia Kênh, TP. Pleiku đã dành nhiều tâm huyết cho phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), trở thành điểm tựa vững chắc xây dựng tinh thần đoàn kết, đóng góp công sức cho sự phát triển của làng Nhao 1.

Suốt 10 năm đảm nhận vai trò già làng, với uy tín và kinh nghiệm của mình, ông Rah Lan Nip luôn dành nhiều tâm huyết nối nhịp cầu đoàn kết để bà con cùng chung tay xây dựng làng Nhao 1 ngày một đổi mới, phát triển. Khi triển khai xây dựng NTM, già làng Rah Lan Níp luôn là người gương mẫu, đi đầu trong mọi việc. Đặc biệt trong phong trào bê tông hóa các tuyến đường làng, ông là người tiên phong trong việc di dời hàng rào, hiến đất để mở đường; kiên trì tuyên truyền, vận động để bà con thấy và hiểu rõ chủ trương xây dựng NTM theo tinh thần Nhà nước hỗ trợ, người dân phát huy nội lực và chính bà con là người hưởng lợi. Với sự đồng lòng, chung tay của người dân, cuối năm 2021, làng Nhao 1 được công nhận đạt chuẩn làng NTM trong vùng đồng bào DTTS.

Già làng Rah Lan Nip – Làng Nhao 1, xã Ia Kênh, TP. Pleiku chia sẻ: “Trước khi mình làm cái gì mình làm trước, người ta thấy người ta nghe theo, ai cũng nghe theo. Từ năm 2019, đầu tiên vận động bà con chưa rõ ràng lắm, chưa hiểu lắm. Mình làm đường mình trước, làm xong bà con biết ai cũng thích đóng góp theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm.”

Làng Nhao 1 hiện có 7 tuyến đường đã được bê tông hóa, còn lại 2 đoạn đường đất đều đã có chủ trương làm trong năm nay và năm sau. Khi Nhà nước có chủ trương hỗ trợ 90% để làm đoạn đường có chiều dài 330m, bà con trong làng đã tích cực đóng góp gần 30 triệu đồng để sớm hoàn thành tuyến đường này.

 Ông Rơ Lan Nik – Làng Nhao 1, xã Ia Kênh, TP. Pleiku bày tỏ “Đoạn đường này Nhà nước chuẩn bị làm. Thôn cũng đã họp thông báo với bà con rồi. Bà con mình phấn khởi vì chuẩn bị có đường mới đi lại thuận lợi nên ai cũng vui vẻ đóng góp kinh phí cùng làm con đường này.”

 Khi những con đường làng được mở rộng, bê tông hóa, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản, già làng Rah Lan Níp tiếp tục vận động bà con chung tay xây dựng những con đường xanh-sạch-đẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường, làm sạch đẹp cho gia đình, cho thôn làng, đặc biệt là xóa bỏ những hủ tục lạc hậu để xây dựng nếp sống văn minh.

Ông Puih Byup – Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Nhao 1, xã Ia Kênh, TP. Pleiku nói: “Ông Rah Lan Nip được nhân dân làng Nhao 1 tín nhiệm bầu làm già làng từ năm 2014 đến nay. Ông có uy tín, nói dân nghe, đi đâu cũng gương mẫu, công tác phối hợp với ban dân chính, thôn trưởng, bí thư chi bộ nhịp nhàng. Mỗi lần triển khai công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thì ông là người đứng đầu trong việc tuyên truyền nhân dân hiến đất làm đường góp tiền để xây dựng làng.”

Với tinh thần “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, già làng Rah Lan Nip luôn khẳng định vai trò hạt nhân tích cực hưởng ứng, đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương, góp phần xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng.

Ông Lê Quảng Toản – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Kênh, TP. Pleiku nhận xét: “Già làng Rah Lan Nip là 1 trong những người có uy tín trong cộng đồng. Với kinh nghiệm sâu sắc đã giúp cho chính quyền của xã truyền thông những chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước đến với bà con nhân dân. Từ ngày làng Nhao 1 xây dựng NTM có sự đóng góp của già làng trong vấn đề vận động nhân dân hiến đất làm đường, phát triển kinh tế, giữ gìn bẳn sắc văn hóa dân tộc.”

Phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, những người như già làng Ran Lan Nip chính là những trụ cột quan trọng tạo sức mạnh nội lực, chung sức xây dựng buôn làng bình yên; là nhịp cầu nối quan trọng giúp gắn kết “ý Đảng với lòng dân”./.

Kim Châu  – Duy Linh

Trả lời