Già làng K Tăng-gương sáng cộng đồng

Cập nhật 11/4/2017, 14:04:10

Trong tâm niệm của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nói chung và trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng; già làng, trưởng bản là những người có nhiều uy tín cao trong đồng bào các dân tộc thiểu số.
Họ là những tấm gương sáng mẫu mực, khuôn thước trong ứng xử, giao tiếp, hành xử đối với mọi thành viên trong buôn làng. Không chỉ thế họ còn được ví “như những cây xà nu đứng chẳng lay giữa đại ngàn”.
Dù đã ngoài 70, nhưng Già làng K Tăng ở làng Bip xã K Dang huyện Đak Đoa vẫn luôn là người đi đầu trong các hoạt động vì cộng đồng. Không chỉ thế, nhờ có sự tận tâm của Già làng K Tăng, sức mạnh khối đại đoàn kết trong cộng động người Ba Na ở đây ngày càng được phát huy.

Đã từ nhiều năm nay, cứ vào đầu tháng 4, Già làng K Tăng lại tất bật chuẩn bị đồ cúng lễ, đi tới từng hộ gia đình trong làng Bíp để vận động, kêu gọi trai tráng trong làng chung tay sửa sang lại giọt nước của làng. Chính vì sự tận tụy cũng như uy tín của một vị Già làng mà ngày cúng giọt nước của làng, hầu như không gia đình nào vắng mặt. Dưới sự chỉ đạo của Già làng, mỗi người một việc  tích cực chung tay tu sửa, làm cho giọt nước thoáng mát, sạch đẹp, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Già làng K Tăng ở làng Bip xã K Dang huyện Đak Đoa  cho biết: “Giọt nước ở làng mình rất quan trọng, trước đây giọt nước còn để bà con lấy nước, bây giờ trong làng có giếng rồi, giọt nước chỉ để làm lúa thôi. Nhưng năm nào cũng phải cúng hết, cúng giọt để cầu cho mưa thuận gió hòa,mùa màng tốt tươi, con cháu đừng bị bệnh tật. Cúng giọt phải có đầy đủ các gia đình trong làng tham gia”.

Từ ngàn đời nay, trong ý nghĩ của người Tây Nguyên, hình ảnh giọt nước vừa gần gũi vừa thiêng liêng. Chính vì thế cho dù nước sạch đã được kéo về, có ở khắp các buôn làng đồng bào, thuận tiện cho nhu cầu sinh hoạt thường nhật, nước giọt chỉ để phục vụ tưới tiêu nông nghiệp nhưng hàng năm dân làng vẫn tập trung về giọt nước của làng để làm lễ cúng. Với Già làng K Tăng việc vận động dân làng làm lễ cúng giọt không chỉ đơn thuần là tín ngưỡng, phong tục mà còn giúp người dân nâng cao ý thức về tầm quan trọng của nước trong đời sống thường ngày để giữ gìn, bảo vệ.
Anh Xuin-Bí thư chi bộ làng Bip xã K Dang huyện Đak Đoa nói: “Nghe lời Già làng, ngày cúng giọt bà con ai cũng tham gia, vừa là đoàn thanh niên, vừa là bà con trong làng, ai cũng đoàn kết vì cúng giọt sẽ làm cho mùa màng tốt hơn”.

Không chỉ vận động bà con tích cực tham gia vì việc chung của làng, những ngày này, ngày nào Già làng K Tăng cũng cắt cử 5-6 thanh niên trong làng thay phiên nhau góp công xây dựng, sửa chữa  nhà cho những người có công với cách mạng. Chính vì thế, dù là những ngôi nhà tình nghĩa có vốn hỗ trợ từ Nhà nước không quá 50 triệu đồng, nhưng với sự giúp công, giúp sức của bà con dân làng mà những ngôi nhà này vẫn khang trang, hoàn thành trước tiến độ đề ra để đáp ứng được nhu cầu về nhà ở cho người có công. Những người như Già làng K Tăng đã và đang  trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động tại địa phương và hơn hết họ là những người đang phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, với Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc./.

Vân Anh,  Đặng Trà

Trả lời