Già làng Đinh Thị Duenh “Tuổi cao – Gương sáng” của làng Hle Ktu

Cập nhật 16/3/2019, 17:03:25

Người dân làng Hle Ktu, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, Gia Lai thường ví già làng Đinh Thị Duenh như “cánh chim đầu đàn” luôn tiên phong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh. Già làng “Tuổi cao – Gương sáng” ấy là đảng viên cao tuổi nhất của làng và cũng là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Nhân hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của các già làng Tây Nguyên sắp được tổ chức tại thành phố Pleiku, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm già làng Đinh Thị Duenh ở huyện Kông Chro.

Thoát ly theo cách mạng năm 1965, năm nay, già Đinh Thị Duenh tròn 76 tuổi và có hơn 50 năm tuổi Đảng. Làng Hle Ktu gắn bó với già như máu thịt nên mỗi lời già nói, mỗi việc già làm đều vì dân, vì làng. Bởi lẽ đó mà năm 2009, già đã được Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng” góp phần phát triển KT-VH, giữ vững ổn định chính trị, xã hội ở địa phương.

Già làng Đinh Thị Duenh, Làng Hle Ktu, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, Gia Lai chia sẻ:Được bà con tin yêu, bản thân già rất vinh dự nhưng cũng nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề của mình. Nhiệm vụ của già hôm nay cũng khác với trước, không phải đấu tranh chống giặc nữa mà là đấu tranh với cái đói, cái nghèo để bà con yên bụng. Già tâm sự: “Đảng và Nhà nước đã có định hướng, mình chỉ việc tiếp thu rồi truyền đạt lại để bà con cùng làm theo thôi. Nhưng tuyên truyền thế nào để bà con tin mà hưởng ứng thì trước hết mình phải luôn gương mẫu trong sinh hoạt hàng ngày cũng như trong thực hiện nhiệm vụ. Cả làng làm theo Đảng sẽ tạo ra sự đoàn kết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau xây dựng cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình, xóa được đói nghèo, phát huy hơn nữa truyền thống và bản chất tốt đẹp của dân tộc mình”.

Anh Đinh Văn Nhok, Thôn phó làng Hle Ktu, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Người dân làng Hle Ktu quý trọng già không chỉ bởi già là đảng viên cao tuổi, đã từng đóng góp công sức của mình vào công cuộc giải phóng quê hương, mà còn là một già làng tiên phong trong việc vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo làm ăn, vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống”.

Ông Vũ Đức Thịnh, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Kông Chro, Gia Lai nhận xét: “ Dù tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng già làng Đinh Thị Duenh lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, hăng say lao động. Với nụ cười hiền, già ao ước: “Chỉ mong có thể mạnh khỏe thêm nhiều năm nữa để sống cùng bà con làng Hle Ktu, để giúp người còn nghèo khổ và để thấy làng mình ngày càng phát triển”./.

Quốc Anh,  Minh Trí

Trả lời