Trong những năm qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nói chung, văn hóa phi vật thể nói riêng. Đặc biệt, việc mở các lớp truyền dạy đã giúp người dân nâng cao nhận thức và hiểu biết về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; đồng thời góp phần tạo động lực để phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đã thành thông lệ, cứ mỗi tối thanh niên phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku lại tập trung để học đánh cồng chiêng, múa xong. Người lớn dạy cho em nhỏ, người đã biết dạy cho người chưa biết. Cứ như vậy, văn hóa được truyền cho thế hệ trẻ một cách vui vẻ và tự nhiên. Từ những buổi tập như vậy, đội chiêng của phường đã hình thành và sẵn sàng tham gia biểu diễn ở những ngày hội của địa phương.
Em H’Khánh – Phường Yên Đỗ, TP. Pleiku chia sẻ: “Tụi em đi diễn ở nhiều nơi. Vào thời gian rảnh tụi em cũng dạy cho các em nhỏ đánh đàn tơ rưng, múa xoang, để các em giữ gìn được văn hóa.”
Từ định hướng bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, trong những năm qua, tỉnh Gia Lai đã mở nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể cho các nghệ nhân trẻ trên địa bàn. Riêng năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã tổ chức các lớp tập huấn với sự tham gia giảng dạy của các báo cáo viên thuộc Ban Nghiên cứu nghệ thuật, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam. Thay vì chỉ dừng lại ở mức cầm tay, chỉ việc, phụ thuộc vào kinh nghiệm của những nghệ nhân đi trước thì nay các nghệ nhân trẻ được tiếp cận văn hoá với cách truyền dạy bài bản, có hệ thống.
Nhà nghiên cứu âm nhạc Bùi Trọng Hiền – Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam cho biết: “Khi truyền dạy thì họ nhận ra thang âm của mình rất nhanh. Khi họ hiểu về cồng chiêng rồi thì 1 người dạy cho 2 người, 2 dạy cho 4 người. Từ đó ý thức hơn về việc giữ gìn văn hóa.”

Thông qua những lớp truyền dạy, các nghệ nhân trẻ, những người tham gia học đã được trang bị thêm nhiều kiến thức và kỹ thuật trình diễn cồng chiêng, chỉnh chiêng, kiến thức về giữ gìn văn hóa. Từ đó, mỗi người sẽ biết áp dụng, triển khai thực hiện tốt việc bảo vệ, giữ gìn di sản văn hóa truyền thống của dân tộc mình trong thời gian tới.
Thạc sĩ Nguyễn Quang Tuệ – Trưởng phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai thông tin: “Vừa rồi Sở Văn hóa có tổ chức một số lớp chỉnh chiêng và mời chuyên gia về dạy. Với mong muốn giáo dục cho các em sự hiểu biết về văn hóa truyền thống và từ sự hiểu biết đó thì các em sẽ yêu văn hóa truyền thống hơn.”
Gia Lai có một nền văn hóa rất phong phú, đặc trưng. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi người, của các cấp chính quyền; đặc biệt là tích cực trao truyền cho thế hệ trẻ sẽ góp phần tạo nên sức sống mới cho văn hóa các dân tộc của địa phương, để văn hóa trở thành dòng chảy bất tận và tồn tại song hành cùng với những biến chuyển của cuộc sống mới.
Nhâm Dung – Huy Toàn – Bá Bính