Gia Lai hân hoan mừng ngày lễ trọng của đất nước

Cập nhật 02/9/2024, 11:09:43

Hôm nay (02/9), trong không khí tưng bừng của cả nước chào mừng Kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2024), khắp phố phường, làng quê tỉnh Gia Lai được trang hoàng rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, pa nô, áp phích trong không khí nhộn nhịp. Niềm vui của ngày lễ trọng nhắc nhớ mỗi người về thời khắc thiêng liêng của lịch sử dân tộc cách đây 79 năm, càng thêm tự hào, trân quý thành quả cách mạng to lớn dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng; từ đó chung tay, góp sức dựng xây quê hương, đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng mang hồn thiêng đất Việt – Biểu tượng thiêng liêng đặc biệt của dân tộc Việt Nam vào những dịp lễ trọng của đất nước tung bay phất phới luôn mang đến niềm hân hoan và tự hào trong mỗi chúng ta.

Dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh 02/9 năm nay, con đường Hàng thông trăm tuổi tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh khoác lên mình chiếc áo mới lộng lẫy, xinh tươi hơn, khi có sự hiện hữu của 100 lá cờ Tổ quốc được trang hoàng 2 bên đường, với chiều dài 1 km. Đây là công trình thanh niên  “Đường cờ Tổ quốc” do Huyện đoàn Chư Păh phối hợp Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Chư Păh Đông Gia Lai, Công an huyện Chư Păh triển khai thực hiện nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân…

Phong cảnh hữu tình, không khí trong lành, mát mẻ quanh năm với những điểm nhấn là con đường có Hàng thông trăm tuổi, cánh đồng chè phủ một màu xanh ngút ngàn tầm mắt, có Chùa Bửu Minh; nơi đây là điểm tham quan du lịch, nay lại có thêm “Đường cờ Tổ quốc”, những ngày qua đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với nhiều du khách, người dân địa phương…

Em Khonh – Huyện Chư Păh tự hào nói: “Em rất tự hào mình là người con của đất Gia Lai. Hôm nay đi chụp hình con đường thông, em thấy rất vui và tự hào khi có rất đông du khách đến tham quan cảnh của quê mình.”

 Ông Võ Minh Phụng – Thị xã Ayun Pa phấn khởi nói: “Tính đến hôm nay là 79 năm Ngày Độc lập, rất vinh dự, tự hào khi được sống trong nền độc lập như thế này, biết ơn Bác Hồ kính yêu và được hưởng độc lập càng phải biết quý trọng và giữ gìn. Còn về phong cảnh thì Biển Hồ chè ngày xưa, mà nay đã thành một thắng cảnh của Gia Lai, là một trong những điểm đến tuyệt vời. Gia đình tôi cảm thấy rất tuyệt vời, hạnh phúc.”

Chị Võ Thị Minh Châu – Du khách TP. Hồ Chí Minh bày tỏ: “Đây là lần thứ 2 tôi đến Pleiku, tôi rất ấn tượng với Hàng thông trăm tuổi này. Việc treo cờ như thế này rất là đẹp và ý nghĩa. Cũng nhân đó mà tôi cũng muốn dạy con cháu mình, hỏi con biết hôm nay là ngày gì không, rồi dạy con biết thêm yêu, tự hào về lịch sử Việt Nam.”

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày liền kề. Đây là khoảng thời hợp lý để nhiều gia đình lên kế hoạch nghỉ ngơi, tận hưởng không khí của những ngày đầu thu sau những tháng ngày lao động mệt nhọc, đồng thời tạo không khí phấn chấn cho con, em trước ngày khai giảng năm học mới (05/9), tạo thêm sự gắn kết trong mỗi gia đình.

Cùng với Biển Hồ chè, những điểm tham quan tại phố núi Pleiku như: Khu du lịch Biển Hồ, Quảng trường Đại Đoàn Kết, các khu vui chơi, giải trí, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, homestay, farmstay… được nhiều du khách và người dân trong tỉnh lựa chọn đến tham quan, trải nghiệm trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh (02/9) năm nay.

Đến với Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku được nhìn ngắm Tượng Bác Hồ, được hòa mình vào không khí của ngày lễ trọng của đất nước, trong mỗi chúng ta dâng lên cảm xúc thiêng liêng, càng nhớ sự kiện cách đây 79 năm (ngày 02/9/1945), tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Một trang sử mới, một kỷ nguyên mới mở ra cho đất nước ta kể từ đây. Đến nay, mùa Thu độc lập luôn là một phần ký ức thiêng liêng của mỗi người con đất Việt…

Em Ngô Thị Kim – Lớp 12A2, Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Đak Đoa tự hào nói: “Em rất tự hào khi là một công dân Việt Nam. Em cảm thấy biết ơn ông cha ta đã đổ xương máu để chúng em được sống trong hoà bình, độc lập. Em thấy rất tự hào, hạnh phúc khi hôm nay có thể ra đây chụp hình kỉ niệm Ngày Quốc khánh – Ngày khai sinh ra nước Việt Nam.”

Những ngày mùa Thu lịch sử, trong lòng mỗi người dân Việt Nam luôn tràn ngập niềm tự hào về những thành quả quê hương, đất nước đã đạt được qua bao gian nan, thử thách.

 Như bản anh hùng ca bất tận, ngày Quốc khánh (02/9) mãi luôn trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam với lòng biết ơn Đảng ta quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soi sáng con đường của cách mạng Việt Nam.

Già làng Hmrik – Làng Ia Neng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku cho biết: “Nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của BCH Đảng bộ TP. Pleiku qua các thời kỳ nên buôn, làng ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng cải thiện, văn hoá được phát huy, an ninh trật tự được giữ vững…”

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song ý nghĩa trọng đại của sự kiện Ngày Quốc khánh 02/9 lịch sử vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Trên khắp muôn nơi dải đất hình chữ S, người dân nô nức đón chào “Mùa Thu lịch sử”, tạo nên sức mạnh niềm tin, để tiếp bước vinh quang trên con đường đổi mới của quê hương, đất nước./.

Song Nguyễn – Trương Trang – Ksor Tuối

Trả lời