Trong những năm qua, được sự quan tâm của Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Gia Lai và sự đóng góp, chia sẻ của cả cộng đồng, nhiều người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn đã có điều kiện làm ăn, nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, chính nghị lực của họ đã vượt qua số phận để vươn lên hòa nhập với cuộc sống cộng đồng.

Lớp học nhạc của thầy giáo khuyết tật Bùi Ngọc Thành, đường Lê Lợi, thành phố Pleiku, sinh ra là người bình thường nhưng khi được 3 tháng tuổi sau một lần bị sốt, chân phải của thầy bị teo nên việc đi lại chỉ nhờ vào chân trái và cây gậy. Dù khó khăn là vậy nhưng từ sự hỗ trợ của gia đình, sự kiên trì của bản thân, thầy đã học hết cấp 3 và thành công trong việc theo đuổi đam mê là dạy đàn Guitar cho các thế hệ học trò. Cùng với đó, từ sự nhanh nhạy với công nghệ thông tin, thầy luôn mày mò, nghiên cứu, trao đổi thông tin để có thêm cơ hội giúp đỡ nhiều người khuyết tật vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.
Thầy giáo Bùi Ngọc Thành, đường Lê Lợi, thành phố Pleiku cho biết: “Thời buổi công nghệ thông tin, tôi cũng may mắn được tiếp xúc với máy tính nên thường xuyên vào mạng được tiếp xúc với những cùng hoàn cảnh để chia sẻ suy nghĩ và gặp những người có điều kiện nhằm giúp đỡ người khuyết tật có thêm xe lăn, có quà để tặng nhân các ngày lễ dành cho người khuyết tật.”
Ngoài những cố gắng, nỗ lực của chính bản thân người khuyết tật thì việc chung tay chia sẻ của cộng đồng là niềm động viên lớn nhất đối với họ. Thông qua cầu nối Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Gia Lai, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức,.. đóng góp để giúp đỡ những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Từ nhiều nguồn quỹ vận động, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động như: Trao xe lăn, hỗ trợ bò, xây nhà tình thương, hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh, thăm và tặng quà cho người khuyết tật trong những dịp lễ, tết…
Anh Ngân Văn Nghĩa, thôn R’Lâm, xã Chư Athai, huyện Phú Thiện cho biết: “Ngày khuyết tật, Hội người khuyết tật tỉnh, ban lãnh đạo chính quyền đã có quà tặng. Bản thân người khuyết tật cảm thấy rất vui, hạnh phúc. Đây là niềm động viên tinh thần cho chúng tôi vượt qua khó khăn trong cuộc sống.”
Ông Trương Đình Ba, Phó Chủ tịch thường trực Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Gia Lai nói về những hoạt đọng hỗ trợ người khuyết tật: “Với trách nhiệm của Hội, đã vận động nhiều doanh nghiệp, nhiều nhà hảo tâm có tấm lòng đóng góp xây dựng quỹ hội. Hội đã hỗ trợ sinh kế cho các đối tượng khuyết tật, hỗ trợ sinh kế về bò sinh sản, sửa chữa nhà, xây nhà mới cho người khuyết tật chưa có nhà ở”.
Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 6.000 người khuyết tật. trong đó vẫn còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Họ đang cần sự quan tâm của cả cộng đồng về vật chất lẫn tinh thần để có thêm động lực vượt qua mặc cảm vươn lên hòa nhập với mọi người.
Thúy Diện – Huy Toàn