Chung cảnh ngộ giá heo xuống giá thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, người chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi thương lái thu mua với giá rất thấp, nếu chờ tăng giá thì heo quá lứa sẽ càng khó bán hơn nên nhiều hộ nuôi heo đã tìm giải pháp tự cứu lấy mình để cầm cự qua giai đoạn khó khăn này.

Chuồng heo của gia đình anh Hoàng Trường Sơn ở tổ 14, phường Hội Phú có tổng đàn 100 con, cách đây 1 tháng gia đình anh bán 3 lứa heo với giá là 22.000 đồng/kg. Tính ra, mỗi con heo bán cho thương lái người nuôi chịu lỗ từ 700 đến 1 triệu đồng. Thế nhưng không nuôi không được, vì nếu bán hết số heo hiện tại thì càng lỗ nặng, mà nếu tiếp tục duy trì đàn để chờ khi heo lên giá gia đình anh Sơn buộc phải nghĩ cách để tự giải cứu khó khăn hiện tại.
Anh Sơn cho biết: “Trước kia gia đình cho heo ăn 3 bữa 1 ngày thì bây giờ giảm còn 2 bữa thôi, hạn chế tối đa. Nếu mà con heo bán ra bây giờ sẽ lỗ 700 ngàn đồng, nhưng nếu mình tự thịt mang ra chợ bán có thể kéo vớt được số tiền lỗ đó để duy trì bầy. Còn giờ nếu bán hết thì lỗ quá sẽ không có tiền trả cho việc đầu tư trang trại”.
Cũng như anh Sơn, gia đình chị Bùi Thị Liễu, nuôi heo đã 15 năm nay, vì xác định gắn bó với nghề chăn nuôi nên bao nhiêu vốn liếng chị Liễu đều đầu tư hết vào chuồng trại. Bây giờ từ heo thịt cho đến heo con không một thương lái nào hỏi mua. Ngoài việc chăn nuôi như lâu nay thì giờ chị Liễu đành kiêm luôn nghề bán thịt.
Chị Bùi Thị Liễu, Tp.Pleiku cũng cho biết: “Nói chung giờ mình cũng tự tìm cách giải quyết thôi, tại vì heo rẻ quá, thương lái họ không bắt, heo con không mua mà heo thịt cũng không mua. Mà heo con giờ cũng đầy chuồng nên mình đành tự mổ bán thôi, lúc đầu tôi nghĩ thôi mổ bán được miếng nào hay miếng đấy nhưng may sao dân người ta cũng thương nên mua ủng hộ.
Nói chung bây giờ mình sống theo nghề nào thì phải theo nghề đấy thôi. Bây giờ mình bỏ thì cũng chẳng biết sống bằng cái gì, cuộc sống của mình mà đắt thì nhờ mà rẻ thì phải chịu, cảm thấy mình cầm cự được tới đâu thì mình cứ cầm cự”.
Chị Nguyễn Thị Lan, Tp.Pleiku cũng nói: “Thực ra heo xuống quá nên người nuôi heo như chúng tôi phải tự nghĩ cách cứu mình thôi. Vì vậy mỗi ngày gia đình cũng mổ1 con heo để bán, ngày kiếm được mấy trăm nên cũng đỡ được tiền cám”.
Đoạn đường chưa đầy 200m nhưng có tới 3 sạp bán thịt heo, mặc dù người chăn nuôi tự mổ heo bán đặt ra những vấn đề về an toàn thực phẩm vì khó quản lý giết mổ. Thế nhưng, trước nghịch lý heo chuồng và thịt heo bán ở chợ quá chênh lệch về giá, người chăn nuôi lao đao vì giá heo thấp nhưng ngành chức năng vẫn chưa có biện pháp giải cứu thì việc làm của họ cũng là điều dễ hiểu và cảm thông./.
Lệ Xuân, Đặng Trà