Gặp mặt Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Cập nhật 18/11/2022, 17:11:07

Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), sáng ngày 18/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đã tổ chức buổi gặp mặt ôn lại truyền thống, chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Dự và chúc mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam có các đồng chí: Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Ngày 20/11 năm nay, ngành Giáo dục và Đào tạo kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, một chặng đường dài mà các thế hệ nhà giáo đã xây dựng nên nền móng và dày công vun đắp cho sự nghiệp “trồng người”.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai khởi đầu cùng thời gian thành lập tỉnh Gia Lai – Kon Tum (ngày 20/9/1975). Lúc bấy giờ toàn tỉnh chỉ có khoảng 25.000 học sinh và hơn 600 giáo viên cho tất cả các cấp học. Ngay từ những năm đầu, phong trào xóa mù chữ được thực hiện là nhờ chủ trương của Tỉnh Đảng bộ đề ra. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền đã tạo điều kiện cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Gia Lai liên tục phát triển qua các giai đoạn. Trong những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới, sự nghiệp giáo dục  và đào tạo đã có bước phát triển khá. Giai đoạn 1991-2005, cùng với tái lập tỉnh Gia Lai, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình là nâng cao dân trí, tạo nền tảng học vấn cần thiết cho mọi người. Từ năm 2005 đến nay, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương vượt qua những tác động của dịch bệnh và thiên tai để hoàn thành nhiệm vụ “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài”.

Trên cơ sở những bước đi vững chắc ban đầu, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi của các thầy, cô giáo, giờ đây Ngành Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đã vươn mình mạnh mẽ với những bước tiến vững chắc và có vị thế nhất định. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học vừa qua Gia Lai có 28 học sinh đạt giải, trong đó đã có giải Nhất và giải Nhì, đứng thứ hai trong các tỉnh Tây Nguyên và đứng thứ tư trong các tỉnh Tây nguyên và Duyên hải miền Trung. Học sinh Gia Lai cũng đã đạt thành tích cao ở rất nhiều sân chơi trí tuệ tầm quốc gia.

Nhìn lại chặng đường lịch sử đáng tự hào càng khẳng định thêm niềm tin cho chặng đường phía trước để ngành Giáo dục và Đào tạo Gia Lai tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài”, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Ông Lê Duy Định – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai phát biểu: “Ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai đã trải qua chặng đường dài hình thành, xây dựng và phát triển. Sự trưởng thành này là thành quả của một tập thể thống nhất, đoàn kết; là kết quả của sự tận tụy từ các thế hệ nhà giáo và sự miệt mài nỗ lực chinh phục đỉnh cao tri thức, văn hóa từ các thế hệ học sinh của tỉnh Gia Lai. Trong không khí thắm đượm nghĩa tình của ngày 20/11, chúng ta vinh dự, tự hào về truyền thống nhà giáo, nhưng cần ý thức được trách nhiệm lớn lao của ngành, của đội ngũ nhà giáo. Trong năm học này, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo” triển khai thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tập trung cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ở vùng dân tộc thiểu số, vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”.

 Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi lễ

Kết quả của Ngành Giáo dục và Đào tạo là sự mong đợi của toàn xã hội.  Gửi lời chúc mừng, tri ân đến các thế hệ thầy, cô giáo trong ngày truyền thống của ngành, đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng đội ngũ nhà giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ nhà giáo đi trước, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức trong sáng của đội ngũ “kỹ sư tâm hồn”, đào tạo nhân tài cho đất nước; tiếp tục “giữ lửa” cho tinh thần nhiệt huyết, đam mê nghề nghiệp vì học sinh thân yêu.

 Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai cảm ơn hơn 22.500 cán bộ, thầy giáo, cô giáo của tỉnh Gia Lai đang ngày đêm miệt mài thực hiện nhiệm vụ “trồng người”, xứng đáng là người đi tiên phong, lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp “trồng người”. Tôi mong rằng, mỗi thầy cô giáo kế thừa và phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang nghề dạy học, chủ động, sáng tạo; yêu nghề, yêu trẻ và xứng đáng là người “kỹ sư tâm hồn”. Chúc các thầy giáo, cô giáo trong ngày kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống của nghề giáo thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và ý nghĩa”.

40 năm – một chặng đường với bao khó khăn, gian khổ, đã có biết bao tập thể, cá nhân, các thế hệ thầy và trò là những tấm gương tiêu biểu cho mỗi giai đoạn; không thể kể hết những hy sinh thầm lặng của các nhà giáo ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tận các buôn làng xa xôi để dành trọn tâm huyết với hành trình “ươm chữ trồng người”.

Ghi nhận những cống hiến đó, nhân dịp này, 40 nhà giáo tiêu biểu đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Giáo dục của tỉnh giai đoạn 1982-2022./.

Kim Châu, Viễn Khánh

Trả lời