Hiện nay, FULRO lưu vong không ngừng lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, tín ngưỡng để tiến hành các hoạt động móc nối, tuyên truyền, gây ảo tưởng cho số đối tượng trong nước về sự thành công của cái gọi là “Nhà nước Đêga tự trị” tại Tây Nguyên hòng trục lợi cá nhân, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, với phương châm “an ninh chủ động”, lực lượng Công an Gia Lai đã kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu thâm độc của bọn phản động, tuyên truyền, vận động bà con nâng cao cảnh giác, không mắc mưu kẻ xấu, không làm những điều sai trái, vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự tại các buôn làng…
Ông Ksor Krok (Ama Nguôn, SN 1953, ở buôn Tul, xã Ia Broái, huyện Ia Pa) là em ruột và cũng là một trong những nạn nhân của Ksor Kơk – FULRO lưu vong ở Mỹ, kẻ tự xưng là “tổng thống” cái gọi là “Nhà nước Degar tự trị”.
Năm 2019, sau khi Kơk chết ở Mỹ, nội bộ FULRO lưu vong phân hoá, mâu thuẫn và tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau. Cũng như khi tạo ra cái gọi là “Tin lành Degar”, hiện nay, chúng liên tục tạo ra những sản phẩm quái dị về tư tưởng, núp dưới vỏ bọc tôn giáo để tập hợp lực lượng như “Bơ Khắp Phrâu”, “Tơlơi Phrâu Hiam”, “Blung Hlơu” hay “Sang Pơpũ Ană Cữ” … – thứ mà chúng rêu rao rằng đó sẽ là tôn giáo chính khi cái gọi là “Nhà nước Đegar” thành công. Là người từng trải, ông Krok hiểu rằng cho dù ngụy trang thế nào thì tất cả cũng chỉ là những trò bịp bợm, FULRO lưu vong không hề có thực lực mà chỉ là những kẻ cơ hội trong một tổ chức bát nháo.
Ông Ksor Krok nói: “Tin lành Degar không phải tôn giáo gì cả, nó là một tổ chức chuyên lừa đảo, chia rẽ, phá hoại mà thôi. Đi theo nó là đi vào con đường đen tối, chết chóc, vợ mất chồng, con mất cha. Tôi là em ruột Ksor Kơk mà nó còn lôi tôi vào tổ chức FULRO, “Tin lành Degar”, hại tôi bị phạt 7 năm tù. Lúc tôi hoài nghi chưa muốn theo thì Kơk nói: “Chú không theo tùy chú, sau này thành công thì anh không thèm nhìn mặt chú đâu”, nhưng lúc tôi theo nó rồi ngồi tù, bên đó có quan tâm gì vợ con tôi đâu, không gửi một gói mì luôn, tôi thất vọng, đau lòng lắm”.
Cũng trong chuyến công tác, chúng tôi có dịp cùng Mục sư Rmah Blinh – Hội thánh Tin lành truyền giáo cơ đốc xã Ia Mrơn và cán bộ Công an xã, Công an huyện Ia Pa đến thăm nhà ông Siu The – một trong 5 trường hợp hoạt động tái phục hồi FULRO, “Tin lành Degar” được chính quyền và lực lượng Công an giáo dục, cảm hóa.
Nhà ông The có 4 người con đã lớn và có gia đình riêng, vợ chồng ông ở với người con gái. Vợ bị ốm nặng nên mặc dù đã được quay về Hội thánh Tin lành truyền giáo cơ đốc nhưng ông The thỉnh thoảng vẫn vắng dự lễ. Sự giúp đỡ, động viên kịp thời của lực lượng Công an và Mục sư Rmah Blinh đã giúp ông The vượt qua mặc cảm.
Mục sư Rmah Blinh cho biết: “Tôi chú trọng giải thích cho họ rằng theo người xấu có thể làm cho mình mất nhà, mất cửa, không được yên ổn. Chúng tôi rất vui mừng tiếp nhận những người từng lầm lỡ theo FULRO và “Tin lành Degar” trở về sinh hoạt Hội thánh Tin lành truyền giáo cơ đốc và sẽ tiếp tục giáo dục để họ hiểu, biết kính chúa, yêu nước, làm nhiều việc có ích cho gia đình và xã hội”.
Còn ở làng Ama Rin 1, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa, chúng tôi gặp bà Rmah H’Brah (63 tuổi). Bà thoáng buồn khi nhắc đến những ngày lầm lạc theo FULRO, “Tin lành Degar”. Ngày ấy bà cũng không biết “Tin lành Degar” là gì, thấy chồng đi nhóm họp thì cũng đi theo. Sau khi chồng bị đi cải tạo rồi bị ốm chết, bà một mình nuôi ba con thơ, đứa nhỏ nhất mới 3 tuổi rưỡi phải theo mẹ lên rẫy…
Bà Rmah H’Brah cũng cho biết: “ Khó khăn lắm! Tôi ước giá như chồng tôi không đi con đường sai trái đó thì có lẽ đời tôi không khổ như vậy. Tôi nói với người nhà, họ hàng, bà con, những ai còn cầu nguyện theo “Tin lành Degar” thì bỏ hết đi, không có ích lợi gì hết. Mấy năm trước tôi được Công an huyện Ia Pa hỗ trợ một con bò đẻ, tôi cũng chịu khó đi cắt cỏ nuôi bò, đến nay nó đẻ được 4 con rồi, tôi bán 2 con lấy tiền xây nhà cũng gần xong rồi. Tôi cảm ơn cán bộ nhiều lắm”.
Thượng tá Ksor Rim – Phó Trưởng Công an huyện Ia Pa cho biết: “Thời gian qua, Công an huyện chú trọng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, đặc biệt là tranh thủ già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc trong tôn giáo tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, động viên các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng. Từ đó, họ đã trở về sinh hoạt tôn giáo được công nhận, tập trung làm ăn ổn định cuộc sống và lại tiếp tục đồng hành cùng lực lượng Công an giúp đỡ các trường hợp khác hoàn lương”.
Có thể thấy, cái giá phải trả cho việc tiếp tay cho FULRO lưu vong là rất đắt. Vì vậy, bà con cần tỉnh táo nhận diện thủ đoạn hoạt động của chúng và hết sức cảnh giác để tránh rơi vào bẫy lừa của bọn phản động. Đồng thời, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an giúp đỡ những người lầm lỗi bỏ qua mặc cảm, tự ti, chăm lo lao động, sản xuất để ổn định cuộc sống trên quê hương.
CTV Thúy Trinh – Lê Ánh (Công an tỉnh Gia Lai)