Những ngày qua, Gia Lai đau buồn tiễn đưa một người con ưu tú về cõi vĩnh hằng.
Hơn 70 năm đi theo Đảng, theo Cách mạng, trái tim của một người cộng sản suốt đời tận trung với Nước, tận hiếu với dân ấy, đã ngừng đập để mãi mãi về với đại ngàn Tây Nguyên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Sỹ
Có lẽ từ sau ngày Anh hùng Đinh Núp đi xa, thì đến hôm nay chúng ta lại nghiêng đầu tiễn biệt một trong những người con ưu tú nhất của núi rừng Gia Lai về với các bậc tiền bối cách mạng.
Nếu như Anh hùng Đinh Núp là biểu tượng của Tây Nguyên đánh Pháp vang dội khắp núi rừng Tây Nguyên, thì cố Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sĩ (Ksor Krơn) và những người thuộc thế cách mạng như Ông, lại là biểu tượng của những bậc trí thức đồng bào thiểu số được Đảng và Bác Hồ đào tạo, rèn luyện để đem cái tài, cái tâm mà tận hiến cho nhân dân mình, đồng bào mình, đến hơi thở cuối cùng.
Sinh thời, cho đến khi Ông đi xa, mọi người vẫn gọi Ông là "Người Bí thư của Nhân dân", "Bí thư của Làng". Vì sao lại thân yêu và gần gũi đến vậy… (?!)
Ấy không phải vì Ông có bốn khóa liên tiếp làm Ủy viên BCHTW Đảng, bốn khóa liên tiếp làm đại biểu Quốc hội, trên dưới 20 năm làm Bí thư Tỉnh ủy, mà chỉ giản đơn: Ông chính là người đại diện gần gũi nhất, tin cậy nhất của nhân dân. Cả một đời đi theo cách mạng, dù giữ vị trí công tác nào Ông cũng luôn luôn gắn bó với nhân dân, gắn bó với các buôn làng, sống một cuộc sống thanh đạm, liêm khiết, thủy chung với đồng chí, đồng bào mình.
Ông từng kể lại rằng: Ngày chuẩn bị trở vào miền Nam đánh Mỹ, được Bác Hồ đến thăm và ân cần căn dặn "Chú là bác sĩ thì phải chăm sóc sức khỏe thật tốt cho bộ đội, phải chăm sóc sức khỏe cho đồng bào Tây Nguyên, đồng bào trong đó chiến đấu hy sinh gian khổ lắm". Lời dặn thiêng liêng ấy của Bác Hồ luôn nằm lòng trong Ông, suốt những năm tháng dài chiến đấu trên chiến trường Bắc Tây Nguyên và đặc biệt là trong những năm Ông trên cương vị người đứng đầu tỉnh.
Hôm nay, một trong những cánh chim mạnh mẽ nhất, thủy chung nhất của núi rừng Tây Nguyên đã bay xa, xa mãi vào đại ngàn.
Núi Chư Mố và dòng sông Ba hiền hòa nơi quê hương Ông đã đón Ông về yên giấc ngàn thu…/.
Huy Cường-R.Piên-Huy Toàn