Với tấm lòng nhân ái, mong muốn sẻ chia khó khăn với các trường học vùng sâu vùng xa của tỉnh Gia Lai, thời gian qua, đã có rất nhiều mạnh thường quân tổ chức các chương trình từ thiện ý nghĩa. Những món quà thiết thực không chỉ hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh bám lớp bám trường mà còn tiếp thêm động lực để các ngôi trường vùng khó tiếp tục nỗ lực cố gắng đi lên. Phóng sự ghi nhận về hiệu quả mang lại của một dự án được thực hiện tại xã Lơ Pang – một trong những xã còn nhiều khó khăn của huyện Mang Yang.

Lễ trao tặng Dự án “Nhà nội trú yêu thương tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lơ Pang, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang diễn ra trong niềm vui, hạnh phúc của cả người trao lẫn người nhận, nhất là các em học sinh người Banah nơi đây. Bởi vì, không chỉ được ở nhà mới mà trên hết các em đều cảm nhận được sự quan tâm của các mạnh thường quân dành cho mình.
Em Renh – Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lơ Pang, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, Gia Lai vui vẻ nói: “Chúng em cảm thấy rất vui vì được ở trong ngôi nhà mới, chúng em sẽ cùng nhau giữ gìn cho nhà sạch sẽ”.
Dự án Nhà nội trú yêu thương được Chi hội Xanh yêu thương trực thuộc Hội Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh phối hợp với CIFE – Quỹ Vì sự nghiệp giáo dục trẻ em thực hiện. Đáp ứng tiêu chí “không bẩn-không tối-không lạnh” 2 phòng ở nội trú được xây dựng với kinh phí gần 300 triệu đồng, có diện tích 80m2, bao gồm đầy đủ các trang bị về chỗ ăn, ở và học tập. Đây sẽ là nơi sinh hoạt của 32 em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lơ Pang, góp phần giải quyết tình trạng chật chội trong khu nội trú hiện tại của trường.
Thầy giáo Trương Duy Vương – Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lơ Pang, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Năm học 2018-2019 nhà trường có 193 em được hưởng chế độ bán trú, năm này thì số học sinh bán trú ở tăng lên vì thế các em ở chật. Sau khi có hai phòng ở này các em sẽ được sinh hoạt rộng rãi hơn thì công tác vận động học sinh đến lớp cũng dễ dàng thuận tiện hơn, thầy cô cũng đã vất vả hơn. Thay mặt nhà trường tôi cảm ơn dự án Xanh yêu thương đã quan tâm tới nhà trường, giải quyết khó khăn về chỗ ở cho học sinh ở trường”.
Bà Hoàng Thị Lan Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang cho biết: “Đối với các chương trình từ thiện nói chung thì huyện luôn luôn trên chương trình tiếp nhận để làm tốt công tác an sinh xã hội. Huyện luôn giữ mối quan hệ với các đơn vị từ thiện để tiếp tục tổ chức các chương trình và quán triệt để học sinh giữ gìn những công trình từ thiện ý nghĩa như nhà nội trú này”.
Ngoài món quà trong dự án Nhà nội trú yêu thương, Chi hội Xanh Yêu Thương đã tặng thêm nhiều vật dụng để hoàn thiện công trình như giường tầng, bồn rửa tay, bàn ghế, đệm, chăn màn; tặng 400 suất quà gồm đồ dùng học tập, quần áo, thức ăn các loại, với tổng trị giá gần 170 triệu đồng cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Lơ Pang. Những món quà ý nghĩa, thiết thực đã được trao tận tay các em học sinh cùng với đó là tinh thần đồng hành, hy vọng sẻ chia với giáo dục vùng khó của các nhà hảo tâm.
Ông Phạm Phú Tuấn – Trưởng Chi hội Xanh Yêu Thương, TP.Hồ Chí Minh nói: “Mong cho con có được một nơi ở để các con học tập tốt. Đồng thời Chi hội sẽ phối hợp với nhà trường sẽ bảo dưỡng cho các con trong vòng 3 năm. Để cho các con thấy được rằng ở đây có rất nhiều người hỗ trợ, quan tâm đến việc học, việc đến trường của các con để các con có những kiến thức sau này trưởng thành còn giúp ích cho xã hội”.
Chị Trương Thị Cẩm Thạch – Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lơ Pang, xã Lơ Pang, Mang Yang chia sẻ: “Mỗi dự án được thực hiện thì cảm thấy rất nhiều cảm xúc vì mình tuy chỉ là cầu nối thôi nhưng đã đem lại hiệu quả lan tỏa rất rộng trong một cộng đồng yêu thương. Mong nhà trường các em sẽ giữ gìn và sử dụng hiệu quả dự án”.
Được biết, đây là lần thứ 2 Chi hội Xanh Yêu Thương dành sự hỗ trợ cho học sinh ở huyện Mang Yang. Năm 2018 là công trình “Nước sạch và nhà vệ sinh học đường” trị giá 200 triệu đồng đã được trao tặng Trường Tiểu học và THCS Kon Chiêng, xã Kon Chiêng. Với tấm lòng nhân ái của các mạnh thường quân, hy vọng rằng sẽ có nhiều dự án được xây dựng yêu thương trên mảnh đất Gia Lai còn nhiều khó khăn này./ .
Hòa Giang – Thanh Vui – Phan Nguyên