Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27.7.1947-27.7.2023), chiều ngày 21.7, đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà 5 gia đình có công với cách mạng tiêu biểu tại huyện Đak Đoa. Cùng đi có lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và lãnh đạo huyện Đak Đoa.
Đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Lanh và bà Ang Len (là vợ Liệt sỹ); các thương binh, bệnh binh: Trần Thị Phấn, Đinh Thị Hlăk và Bluk đang sinh sống tại 2 xã: Kon Gang và Nam Yang, huyện Đak Đoa, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và tặng quà các gia đình. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thế hệ hôm nay luôn tri ân và không bao giờ quên công ơn của thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc hiến dâng xương máu, tuổi thanh xuân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất non sông, đất nước, để đất nước Việt Nam “nở hoa độc lập – kết trái tự do”. Truyền thống cách mạng sáng ngời ấy sẽ mãi soi đường, dẫn lối để đất nước Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng vững bước đi lên trên chặng đường hội nhập, phát triển.
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long mong muốn các gia đình có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, luôn là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng để con cháu học tập, noi theo; đồng thời đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Đoàn Bình – Thanh Sáng