Đồng bào dân tộc phía Bắc ấm no trên quê hương mới Gia Lai

Cập nhật 20/1/2023, 06:01:54

Gia Lai là vùng đất giàu tiềm năng về kinh tế và bản sắc văn hóa truyền thống với 34 dân tộc anh em cùng sinh sống. Bên cạnh 2 dân tộc bản địa là Jrai và Bahnar, nhiều năm qua các dân tộc thiểu số từ các tỉnh miền núi phía Bắc như Tày, Nùng, Thái, Dao, Mông… đã chọn Gia Lai làm quê hương thứ hai để sinh cơ lập nghiệp, phát triển kinh tế, góp phần làm giàu đẹp cho vùng đất Bắc Tây Nguyên.

Gần 15 năm rời quê hương tìm đến vùng đất mới mưu sinh, bà con người Dao từ phía Bắc đã di cư vào vùng sỏi đá thuộc làng Lơ Bơ, xã Chư Krey, huyện Kông Chro lập nghiệp. Với sự giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền địa phương, cuộc sống khó khăn, nghèo đói… đã được đẩy lùi, bà con được cấp đất, làm nhà, ổn định sản xuất từ “vùng đất khó”.

 Bà Triệu Thị Mảy – Làng Lơ Bơ, xã Chư Krey, huyện Kông Chro nói: “: Tôi ở Lạng Sơn vào đây. Ở đây nhà nước rất quan tâm”.

Ông Triệu Sinh Thành,  Làng Lơ Bơ, xã Chư Krey, huyện Kông Chro cho biết: “Tôi ở miền Bắc vào tìm cuộc sống mới ở đây, làm ăn phát triển hơn thay đổi hơn rồi. Con cái học hành khá hơn”.

Kề vai, dìu nhau đi qua gian khó những ngày đầu lập nghiệp, bà con nơi đây đã cùng sẻ chia ngọt bùi, tắt lửa tối đèn có nhau để vươn lên cuộc sống. Không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, cộng với sự cần cù, chịu khó cùng tinh thần học hỏi những cách làm kinh tế mới, nên người Dao đã biết trồng cây nông nghiệp, biết chọn những giống cây tốt để gieo trồng, đời sống ngày càng cải thiện. Trong tổng số 43 hộ dân người Dao, có 38 hộ đã vươn lên thoát nghèo, thu nhập bình quân đầu người khoảng 11,8 triệu đồng/người/năm.

Ông Đinh Chương – Phó Chủ tịch UBND xã Chư Krey, huyện Kông Chro cho biết: “Người dân ở đây luôn chấp hành chủ trương, đường lối Đảng, Nhà nước, giữ gìn bản sắc người Dao. Bà con luôn cố gắng sản xuất để cuộc sống phát triển”.

Bên cạnh dân tộc Dao, trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn có các dân tộc khác như: Thái, Tày, Nùng,  Mông đang sinh sống ở các huyện như Chư Prông, Phú Thiện, Đak Pơ, Kbang… Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương mà giờ đây đói nghèo đã qua đi, đồng bào các dân tộc phía Bắc đã có cuộc sống đã ổn định, phát triển hơn.

Ông Triệu Quốc Tiến – Thôn Đăk Trá, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa cũng nói: “Ở quê hương mới phải quyết tâm xây dựng để làm ăn giàu mạnh, để vươn lên. Vận động tất cả bà con dân tộc Tày, Nùng, cùng dân tộc địa phương làm ăn phát đạt, giàu có, con cháu được học hành đầy đủ”.

Mưu sinh trên vùng đất mới, thế nhưng họ vẫn giữ được bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình để hòa vào dòng văn hóa của các dân tộc anh em khác. Trong những dịp đặc biệt, những người con xa quê lại tụ họp, gặp gỡ để nhắc nhở nhau cùng làm ăn và truyền dạy cho thế hệ trẻ những bài hát then, đàn tính, giữ gìn sắc phục truyền thống của dân tộc. Những nét văn hóa đặc trưng ấy đã tạo nên sự phong phú, đa dạng và khoe sắc trong vườn hoa các dân tộc Việt Nam đang sinh sống trên quê hương Gia Lai.

Bà La Thị Thái – Thôn Đăk Trá, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa cũng nói: “Mình vào đây sinh sống hơn 20 năm rồi nhưng mình không quên bản sắc dân tộc mình. Có ngày lễ ngày hội mình đều truyền lại cho con cháu để bảo tồn bản sắc. Năm mới đến mong ước anh em đông vui, thu hoạch được nhiều mùa màng, làm ăn phát đạt”.

Với bản tính cần cù, cộng với sự trù phú của mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ, đời sống của bà con các dân tộc phía Bắc tại Gia Lai đang ngày càng sung túc hơn. Cộng đồng các dân tộc phía Bắc không chỉ chung tay xây dựng quê hương mới ngày càng giàu đẹp mà còn góp phần không nhỏ tạo nên sự đa dạng văn hóa cho vùng đất này. Một mùa Xuân mới nữa đang đến cũng là lúc lời ca tiếng hát của quê hương cội nguồn được cất lên, gửi gắm vào những hoài bão, khát vọng về một mùa xuân mới tươi đẹp, rực rỡ./.

Nhâm Dung, Minh Trung

Trả lời