Đơn vị thi công hệ thống thoát nước thiếu trách nhiệm gây mất an toàn giao thông

Cập nhật 12/7/2018, 08:07:17

Nhiều ngày qua, người dân trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ, phường Ia Kring, thành phố Pleiku liên tục phản ánh việc đơn vị thi công hệ thống thoát nước tại tuyến đường này thi công cẩu thả, thiếu trách nhiệm gây mất an toàn giao thông.

Người dân sinh sống trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ cho biết: Mấy tháng trước, tuyến đường này được nâng cấp, sửa chữa lại hệ thống thoát nước.Tuy nhiên, việc thi công nâng cấp đã được hoàn thành nhưng một số hạng mục công trình vẫn chưa được trả lại nguyên hiện trạng ban đầu, gây mất an toàn giao thông.

Anh Huỳnh Văn Hồ – Phường Ia Kring, TP Pleiku nói:  “Khi mà mưa xuống đoạn đường bị khoan cắt này càng ngày nó càng bị lún sâu, xe qua gặp phải gờ rất là cao bị tai nạn ảnh hưởng rất là nhiều. Mới ngày hôm kia thôi, một anh đi qua đây bị té văng xa 10 mét, tôi phải chạy ra để đỡ anh ta dậy, bị thương khá là nặng.”

Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn đường được đơn vị khoan cắt để lắp ống thoát nước hiện chưa được đổ bê tông nhựa theo đúng thiết kế, mà chỉ được đơn vị thi công lót đá dăm tạm thời. Chính vì vậy,  sau một vài trận mưa lớn, số lượng đá dăm bị trôi đi vương vãi khắp mặt đường. Đoạn đường  khoan cắt bị lún sâu tạo thành gờ cao khá nguy hiểm. Đây chính là cái bẫy đối với các phương tiện đi qua đây. Mới đây vào ngày 7/7, anh Kha chồng chị Trần Thị Hồng Thảo, trú tại số nhà 32 đường Hoàng Văn Thụ, đã bị ngã khi đi qua đoạn đường này, dẫn đến chấn thương khá nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy – TP Hồ Chí Minh.

Chị Trần Thị Hồng Thảo – Phường Ia Kring, TP Pleiku cũng cho biết:  “Lúc trước khi thi công xong đường ống thoát nước ở tuyến đường này, vật liệu thi công còn vương vãi khá nhiều, ngay chỗ đây lúc trước còn cả một đống đá, đêm đó cũng có mấy em đi xe qua đây tông nên bị ngã nằm lên đống đá luôn. Sáng hôm sau bên đơn vị thi công lên hốt đi nhưng cũng không làm bằng phẳng lại. Bản thân gia đình mình ở đoạn đường này cũng vào tối thứ bảy vừa rồi, chồng tôi đi về qua đây ngã cũng rất là nặng bị vỡ xương gò má, rạn xương hàm, đầu cũng bị chấn thương đang phải cấp cứu nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy.”

Được biết, tình trạng này đã kéo dài đã gần một tháng nay, tuy nhiên các lực lượng chức năng, đơn vị thi công và các đơn vị liên quan của thành phố Pleiku vẫn hết sức thờ ơ./.

Xuân Huy, Minh Trung

Trả lời