Đổi thay ở làng Kret Krot

Cập nhật 20/9/2024, 16:09:35

Từng là “điểm nóng” về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội do tà đạo Hà Mòn gây ra, nhưng được sự hỗ trợ của các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương, cùng với nghị lực vươn lên của người dân, làng Kret Krot, xã Hra, huyện Mang Yang đã có nhiều đổi thay đáng ghi nhận. Những ngôi nhà mới được xây khang trang, đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, cùng những ruộng vườn, cây trồng xanh tốt… minh chứng về sức sống mới đang trỗi dậy ở vùng quê nơi đây.

Ngôi nhà mới xây của gia đình anh Yi ở làng Kret Krot, xã Hra, Mang Yang thật khang trang. Được biết, trước đây anh Yi là một trong những người nhẹ dạ cả tin nghe theo lời kẻ xấu xúi giục theo tà đạo Hà Mòn. Sau khi được vận động, giáo dục, anh đã nhận ra sai lầm và từ bỏ tà đạo Hà Mòn, chăm chỉ làm ăn, lo cho cuộc sống gia đình. Là hộ nghèo, năm 2017 anh Yi được Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang hỗ trợ 1 con bò sinh sản. Nhờ chăm sóc chu đáo, qua nhiều năm bò mẹ đã sinh được 7 bê con, gần đây anh đã bán những con bê lớn để làm mới căn nhà.

Anh Yi – Người dân làng Kret Krot, xã Hra, huyện Mang Yang chia sẻ: “Gia đình mình lúc trước khó khăn và được Mặt trận huyện Mang Yang cho con bò. Mình nuôi từ đó đến bây giờ, bò đẻ được nhiều con rồi, mình bán bò mua nhiều thứ trong nhà và vừa rồi bán mấy con bò mình xây lại căn nhà của mình….Nhà mình giờ hết khổ rồi, mình mừng lắm và xin cảm ơn nhiều.”

Làng Kret Krot có hơn 170 hộ, với gần 900 người, 100% dân số là người dân tộc Bahnar. Trước đây bà con chủ yếu sống dựa vào việc làm nương rẫy, cái nghèo cứ đeo bám, đời sống vô cùng khó khăn. Được Uỷ ban MTTQVN huyện hỗ trợ mô hình nuôi bò, nuôi dê và mô hình trồng chuối và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn thay đổi phương thức sản xuất, nhờ vậy, nhiều gia đình đã thoát nghèo và có của ăn, của để.

Ông Sum – Làng Kret Krot, xã Hra, huyện Mang Yang bày tỏ: “Bà con làng mình trước đây khổ lắm…Được các cấp hỗ trợ nuôi bò, nuôi dê, rồi làm nhiều thứ khác nữa nên cuộc sống đã bớt khó khăn rồi…”

Cùng với hỗ trợ phát triển sản xuất,  làng Kret Krot còn được huyện Mang Yang đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, giếng nước sạch, tu sửa, nâng cấp trường học…Nhờ sự đầu tư của Nhà nước cùng với thu nhập từ sản xuất ngày càng tăng nên đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Hiện nay, làng Kret Krot có 170 hộ thì chỉ còn 15 hộ nghèo và có 125 hộ đạt gia đình văn hóa.

Ông Kơ – Trưởng thôn làng Kret Krot, xã Hra, huyện Mang Yang trao đổi: “Làng mình được Nhà nước hỗ trợ đầu tư nhiều. Mình vận động bà con không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục mà chăm chỉ làm ăn, lo cho gia đình. Bà con ở đây hiện nay nuôi bò dê nhiều, làm lúa cũng nhiều, rồi gần đây trồng cà phê, hồ tiêu nhiều nữa…bà con làng mình nay ấm no rồi, bà con rất vui và cảm ơn cấp trên rất nhiều… “

Từng là “điểm nóng” về tà đạo Hà Mòn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 80%, thế nhưng làng Kret Krot, xã Hra, huyện Mang Yang hôm nay đã “thay da đổi thịt”, người dân có một cuộc sống bình yên, đời sống vật chất và tinh thần từng bước cải thiện. Thành quả đó là nhờ từ những chủ trương, chính sách đúng đắn, sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng với phát huy sức mạnh đại đoàn kết, phát huy nội lực, vươn lên của bà con dân tộc Bahnar nơi đây./..

Ngọc Ánh – Huy Toàn

Trả lời