Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, đặc biệt là sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, từ một đống tro tàn bởi sự tàn phá của chiến tranh, Pleiku đã có sự vươn mình mạnh mẽ và trở thành một đô thị năng động, là cửa ngõ quan trọng của khu vực Bắc Tây Nguyên và trong tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia. Sau đây chúng ta cùng cảm nhận sự đổi thay của phố núi Pleiku qua lời kể của những người gắn bó từ xa xưa với mảnh đất này.


Sinh ra, lớn lên, sớm giác ngộ tham gia cách mạng và từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng ở thị xã Pleiku và của tỉnh Gia Lai, ông Rơ Man Biên cảm nhận TP.Pleiku hôm nay có một sự đổi thay rất rõ nét. Ông kể lại: Những năm 1960 khi ông thoát ly tham gia vào Đội Công tác vũ trang tuyên truyền của Khu 9 (địa danh của Pleiku lúc bấy giờ), khi ấy ngoài khu vực trung tâm do quân địch chiếm đóng thì những vùng lân cận còn rất hoang sơ; đời sống người dân vô cùng khó khăn. Nhưng nay, sau gần 45 năm giải phóng, Pleiku đã vô cùng khác biệt.
Ông Rơ Man Biên – Nguyên Phó Bí thư thị xã Pleiku nói: “Về đời sống nhân dân thay đổi rất mạnh mẽ; thứ 2 là phát triển về trình độ khoa học; bây giờ thấy rằng gần như 100% là đường nhựa kiên cố hết rồi, còn trường trạm thì đầy đủ; đặc biệt từ khi thực hiện Nghị quyết đổi mới của Đảng, của Nhà nước thì thành phố đang trên đà đi lên mạnh mẽ hơn”.
Là người trực tiếp tham gia chiến đấu, giải phóng và tiếp quản thị xã Pleiku vào ngày giải phóng 17/3/1975, Đại tá Lâm Huế – Nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, vẫn còn nhớ như in khí thế ngày giải phóng tỉnh nhà. Quân và dân một ý chí, ai nấy đều rất vui mừng, hào hứng, cùng chung tay khắc phục những những khó khăn do sự tàn phá của chiến tranh để lại. Chứng kiến sự đổi thay từng ngày của TP. Pleiku, trong ông luôn chứa đầy những cảm xúc, nhất là khi biết được TP. Pleiku đang được đề nghị công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
Đại tá Lâm Huế, Nguyên Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Gia Lai cũng cho biết: “Khi giải phóng do chiến tranh nên rất khó khăn còn bây giờ thì đẹp lắm; có thể nói là TP.Pleiku quá đẹp và quá lớn. Và tôi nghe là lên đô thị loại I thì tôi rất là phấn khởi vì là người trong cuộc thấy như thế nên tôi rất là phấn khởi, vui mừng với thành quả đó; và tôi hy vọng rằng Pleiku sẽ là đô thị đẹp, sạch và đời sống của người dân phát triển mạnh hơn nữa”.
Ông Bùi Xuân Đồng, Phường Hội Thương, TP.Pleiku, Gia Lai khẳng định: “Chúng tôi thấy rằng sự đổi thay này rất là rõ rệt; từ đường xá, cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có sự tăng lên rất là rõ rệt. Và tôi mong thời gian tới chúng ta tiếp tục có sự đầu tư vào TP.Pleiku vì người dân chúng tôi nghe rằng TP.Pleiku của chúng ta chuẩn bị lên đô thị loại I nên chúng tôi cũng mong TP cũng như tỉnh có sự đầu tư để xứng tầm 1 đô thị ở Tây Nguyên này để đời sống của nhân dân ngày được nâng lên”.
Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành (03/12/1929 – 03/12/2019), hội tụ những giá trị tốt đẹp, đó truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần anh dũng kiên cường trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm và sự năng động, sáng tạo, khát vọng đổi mới, vươn tới tương lai tươi sáng, TP. Pleiku đã và đang không ngừng phát triển toàn diện về mọi mặt, xứng đáng là đô thị loại I trực thuộc tỉnh và là đô thị hạt nhân, tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển của cả tỉnh Gia Lai./.
Đức Hải; Thanh Sáng