Đôi mắt sáng của mẹ

Cập nhật 21/10/2022, 10:10:33

Mồ côi cha từ bé, mẹ lại bị mù bẩm sinh, gần 12 năm nay, em Ksor Quyên ở buôn Nu, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa lớn lên trong sự đùm bọc, cưu mang của bà con, làng xóm. Thế nhưng, khó khăn đã không cản bước được cậu bé đầy nghị lực.

Đến thăm căn nhà nhỏ nhưng vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp của mẹ con Ksor Quyên mới thấy hết cậu bé Quyên đảm đang, tháo vát như thế nào. Mẹ bị mù bẩm sinh, mồ côi cha từ bé nhưng em sớm ý thức được hoàn cảnh gia đình mình, Ksor Quyên thay mẹ làm tất cả công việc nhà. 12 tuổi – dáng người thấp bé hơn so với bạn bè đồng lứa, nhưng khuôn mặt Ksor Quyên nom già dặn hơn hẳn. Ngoài số tiền trợ cấp 900 ngàn đồng/tháng của UBND xã Ia Rsươm hỗ trợ, thì phần lớn các bữa ăn và sinh hoạt của 02 mẹ con phụ thuộc vào bà con, làng xóm. Ai cho gì ăn nấy. Ai cho gì mặc nấy. Khó khăn là vậy nhưng nụ cười vẫn luôn thường trực trên gương mặt sáng ngời của em.

Chị Ksor H’Nướp – Mẹ của em Ksor Quyên,  Buôn Nu, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa cho biết: “Quyên nó giỏi lắm. Nó như đôi mắt của tôi vậy. Nó dắt tôi đi chợ, dắt tôi ra sông tắm, dắt tôi đi khắp làng… Thương con lắm. Chỉ mong con khôn lớn, nên người thôi”.

Chăm học, ngoan ngoãn, hiền lành, luôn biết yêu thương và chăm sóc mẹ đã khiến bà con, làng xóm yêu mến và dành nhiều sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của mẹ con Ksor Quyên. Đặc biệt, Hội LHPN xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa đã chính thức nhận em làm “con nuôi”, đỡ đầu, chăm lo cho em ăn học.

Bà Trần Thị Thắng – Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa cho biết: “Hội đã chính thức nhận đỡ đầu em Ksor Quyên từ năm 2015 đến nay  lo cho em quần áo, dụng cụ học tập để em đi học. Năm 2016, Hội đã lắp đặt được cho 2 mẹ con cái đường điện Rồi làm được cho 2 mẹ con được cái giếng khoan và kêu gọi các nhà hảo tâm sửa chữa nhà 2 mẹ con. Rồi rất là mừng là năm vừa qua xây dựng được cho mẹ con thêm cái công trình phụ”.

Em Ksor Quyên – Buôn Nu, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa chia sẻ: ” Con thương mẹ con lắm. Con cũng thương mẹ Thắng nữa. Con cảm ơn mẹ Thắng rất là nhiều. Con sẽ cố gắng học để không phụ lòng của mẹ”.

“Chỉ ước được đến trường mỗi ngày, lớn lên, con làm nghề gì cũng được miễn con có thể lo cho mẹ, được nhìn thấy nụ cười của mẹ. Con sẽ làm đôi mắt thay cho đôi mắt của mẹ” – Câu nói ấy của Ksor Quyên nghe đến thắt lòng. Song cũng mừng cho em đã có được suy nghĩ tốt và biết ước mơ như thế. Nhưng ước mơ ấy của em sẽ rất khó thành hiện thực nếu như không có sự chung tay giúp đỡ, chắp cánh của cộng đồng và những nhà hảo tâm. Chúc cậu bé đầy nghị lực và gia đình em luôn mạnh khỏe và an yên trong cuộc sống !!!

Trương Trang, Duy Linh

Trả lời