Không ai có thể lựa chọn hoàn cảnh được sinh ra… em Trần Thị Thảo Nguyên, học sinh Lớp 3b, Trường TH Võ Thị Sáu, huyện Ia Grai, Gia Lai cũng vậy, mặc dù sinh ra đã bị khiếm khuyết về cơ thể nhưng em có nghị lực phi thường để vượt qua hoàn cảnh, để được đến trường, sau đây là câu chuyện kể về em.

Đôi giày đặc biệt chứa đựng biết bao tình cảm, sự quan tâm của gia đình và những người yêu mến cô bé khuyết tật nhưng chăm ngoan, học giỏi
9 tuổi – lần đầu tiên Thảo Nguyên có được một đôi giày mới. Đôi giày đặc biệt chứa đựng biết bao tình cảm, sự quan tâm của gia đình và những người yêu mến cô bé khuyết tật nhưng chăm ngoan, học giỏi ở thôn Tân Lập, xã Ia Sao, huyện Ia Grai. Đôi giày mang theo niềm hi vọng rồi một ngày em có thể tự đứng được và bước những bước đầu tiên trong cuộc đời.
Với nhiều người, việc Thảo Nguyên có thể vượt qua nhiều lần phẫu thuật liên tiếp ngay từ khi còn đỏ hỏn vì 2 căn bệnh hiếm gặp là Thoát vị màng não tủy và Úng thủy não bẩm sinh, đã là một kỳ tích. Thế nên, chuyện em có thể đi học mà còn chăm ngoan, học giỏi cứ như câu chuyện cổ tích giữa đời thường.
Cô Nguyễn Thị Hải Yến, GV lớp 3B, Trường TH Võ Thị Sáu, huyện Ia Grai, Gia Lai nhận xét: “Em ấy rất ham học, học đều các môn, môn nào em cũng thích học, rồi cũng giúp đỡ bạn, “đôi bạn cùng tiến” đấy. Mặc dù mình là khiếm khuyết nhưng vẫn biết giúp đỡ bạn. Cùng hòa nhập với bạn, em không nghĩ mình khuyết tật hay sao cả mà rất hòa nhập với bạn, cùng vui đùa với các bạn”.
Những hôm trái gió trở trời, những cơn đau vẫn luôn âm ỉ hoành hành trong cơ thể bé nhỏ, nhưng tất cả dường như dịu lại khi Thảo Nguyên được đến trường. Với em, có lẽ đó là liều thuốc tinh thần vô giá giúp em có thể vượt qua bệnh tật, xóa bỏ mặc cảm khiếm khuyết, sống chan hòa và đặc biệt là viết tiếp câu chuyện đẹp của nghị lực và ước vọng sống mãnh liệt.
Em Nguyễn Khánh Huyền, Lớp 3b, Trường TH Võ Thị Sáu, huyện Ia Grai, Gia Lai nói: “ Cháu với Thảo Nguyên nhà ở gần nhau. Cháu chơi thân với Thảo Nguyên từ mẫu giáo. Cháu học được ở Thảo Nguyên đức tính tốt bụng, lạc quan và cố gắng trong học tập”.
Có ai đó ví rằng mỗi người sinh ra vốn dĩ là một bông hoa giữa cuộc đời. Và có lẽ sẽ không khó để nhận ra bông hoa đặc biệt mang tên Thảo Nguyên, luôn tỏa ngát hương thơm trong tình yêu thương và đùm bọc của tất cả bạn bè.
Em Trần Quốc Vượng: Lớp 3B, trường TH Võ Thị Sáu, huyện Ia Grai, Gia Lai cũng chia sẻ: “Con yêu quý bạn Thảo Nguyên vì bạn ấy khuyết tật. Con mong bạn đi lại được và chơi đùa cùng các bạn trong lớp”.
Khiếm khuyết về cơ thể bù lại cho Thảo Nguyên một tinh thần lạc quan và quyết tâm hết mình để theo đuổi một ước mơ đẹp.
Em Trần Thị Thảo Nguyên nói về ước mơ của mình: “Ước mơ của con là biết đi, học giỏi sau này làm bác sỹ chữa bệnh cho mọi người ạ”.
Biết đi… điều tưởng giản đơn với bao đứa trẻ nhưng với Thảo Nguyên đó là một chặng đường dài đong đầy nước mắt của 2 đấng sinh thành mang con chữa bệnh khắp tứ phương. Chặng đường ấy có lẽ vẫn còn dài thêm nhưng chắc chắn Thảo Nguyên sẽ không bao giờ đơn độc trong tình yêu thương và kỳ vọng của những người yêu thương em.
Ông Trần Văn Thuận, Bố em Trần Thị Thảo Nguyên nói: “Con nó đã khuyết tật thì phải cố gắng cho cháu cái chữ. Nó mà học được giỏi, sau này nó tự làm tự kiếm sống được thì bố mẹ cũng đỡ khổ hơn. Rất hi vọng có ngày con đi được. Mình sẽ cố gắng làm kiếm tiền để chữa trị cho con. Chắc chắn sẽ có ngày vì tim, gan họ còn thay được chứ nói những cái này thì tất nhiên hơi khó nhưng sẽ cố gắng khắc phục”.
Không ai có thể lựa chọn hoàn cảnh được sinh ra…nhưng mỗi người sẽ có một cách để viết lên câu chuyện về cuộc sống của riêng mình. Thảo Nguyên đã lựa chọn cách đương đầu với những khó khăn bằng niềm tin và nghị lực. Con đường trước mắt có lẽ vẫn còn lắm chông gai. Nhưng mong lắm một ngày, cô trò nhỏ có thể vững bước trên đôi chân của mình – những bước đi được tạo dựng từ mồ hôi và nước mắt của ngày hôm nay./.
Hòa Giang- Ngô Thanh- Phan Nguyên