Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp tết đến, xuân về, với tinh thần cống hiến, xung kích vì cộng đồng, các tổ chức đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về những số phận kém may mắn trong cuộc sống. Với tấm lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia, hoạt động này đã và đang góp thêm những mùa xuân tươi vui cho quê hương Gia Lai.

Đối với em Kpăh Khương thì Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 là 1 cái Tết tuyệt vời và vui vẻ nhất. Nhờ tình yêu thương, sự quan tâm của Thành đoàn Plieku và các tổ chức từ thiện đến từ thành phố Hồ Chí Minh, gia đình em Kpăh Khương đã được ở trong ngôi nhà mới. Chính vì điều này, Tết năm nay, gia đình em quyết định sẽ gói bánh chưng, mua thêm những đồ dùng mới để đón Tết như người kinh. Sự phấn khởi, nụ cười hạnh phúc như tràn ngập trên ánh mắt của từng thành viên trong gia đình. Với em Kpăh Khương thì niềm vui này chính là động lực để yên tâm tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Em Kpăh Khương Lớp 2,1, Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu, xã Tân Sơn, thành phố Pleiku chia sẻ: “Em rất vui vì được ở trong ngôi nhà mới, em có góc học tập mới, em rất thích, em sẽ cố gắng học tập tốt hơn.
Chương trình Xuân tình nguyện – Tết ấm áp đã được các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai lan tỏa và tổ chức rộng khắp. Những suất quà, học bổng, quần áo hoặc các hoạt động văn nghệ, vui chơi giải trí đã tạo nên không khí ấm áp, sôi nổi khi dịp Tết nguyên đán gần kề.
Anh Trần Quang Hùng, Bí thư Huyện đoàn Phú Thiện cho biết: “Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì nhờ những hoạt động tình nguyện này, chúng tôi đã kết nối được nhiều mạnh thường quân để tổ chức chương trình Xuân tình nguyện. Những món quà tuy nhỏ thôi nhưng đã mang lại niềm hạnh phúc cho người dân còn nghèo khó, cũng mong họ sẽ có thêm niềm vui khi tết về”.
Không chỉ tổ chức chương trình tình nguyện tới vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh, mà dưới các hình thức khác nhau, tổ chức đoàn thanh niên đã sáng tạo ra nhiều cách kết nối, để đoàn viên thanh niên có thể đóng góp sức trẻ, chia sẻ với những mảnh đời còn khó khăn trong xã hội.
Em Vũ Trần Hồng Ngân, Trường THPT Lê Lợi, TP Pleiku nói: “Là 1 đoàn viên thanh niên em thấy rất tự hào. Em cảm thấy rất tự hào vì tinh thần nỗ lực của tập thể đoàn trường, chúng em đã tận dụng những phế liệu để làm ra những đồ chơi, các dụng cụ học tập như lọ bút, bình hoa, con thuyền để bán quyên góp tiền lại để lấy số tiền này giúp đỡ các em học sinh còn khó khăn khi mùa tết về, để các em được đón tết đầm ấm”.
Trong không khí se lạnh của những ngày cuối năm cũ, chuẩn bị bước sang năm mới Kỷ Hợi 2019, màu áo xanh tình nguyên đang vẽ nên bức tranh của tuổi trẻ, mong muốn cống hiến cho quê hương Gia Lai bằng những hành động đẹp, giàu tính nhân văn. Hoạt động này đã góp thêm những mùa xuân yêu thương, tươi đẹp cho vùng đất này. /.
Thanh Vui, Viễn Khánh, Cao Dũng