Đinh Thị Puih – Người giữ gìn làn điệu dân ca ở làng Vẻh

Cập nhật 21/10/2022, 07:10:00

Như mạch nước ngầm chảy mải miết, những làn điệu dân ca vẫn gắn bó bền chặt với người Bahnar ở huyện Kông Chro. Những làn điệu ấy đang được gìn giữ, truyền dạy bởi những nghệ nhân tâm huyết, nặng lòng với văn hóa của dân tộc. Trong chương trình Chào ngày mới sáng nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu câu chuyện về bà Đinh Thị Puih không chỉ nổi tiếng vùng Đông Trường Sơn về am hiểu văn hóa truyền thống mà còn là người dìu dắt người dân làng Vẻh, xã Chư Krey, huyện Kông Chro giữ gìn các làn điệu dân ca của người Bahnar.

Trong số những người già ở làng, bà Đinh Thị Puih là người nhớ nhiều làn điệu dân ca nhất, giọng hát còn khỏe và mượt mà nhất. Giọng hát của bà như những thanh âm đầy nhạc điệu, có chút gì đó xao xuyến mà vang vọng, mang màu sắc rất riêng đã khiến bao người mê đắm. Giọng hát ấy ngọt ngào như dòng suối quê xuyên suốt hơn nửa thế kỷ ở vùng đất xa xôi này.

Những bài dân ca bà Đinh Thị Puih thể hiện thấm đẫm tinh thần cách mạng và tình yêu quê hương, có nội dung mộc mạc, gần gũi với đời sống thường nhật. Những câu từ nhẹ nhàng, man mác được bà thể hiện một cách mềm mại, uyển chuyển. Mỗi khi có dịp lễ hội ở địa phương tổ chức, bà lại tích cực tham gia vừa để biểu diễn khả năng của mình, vừa để nghe những người có cùng đam mê dân ca thể hiện các làn điệu  khác nhau.

Bà Đinh Thị Puih- Làng Vẻh, xã Chư Krey, huyện Kông Chro chia sẻ: “ Từ khi còn nhỏ, mình đã được nghe ông bà, cha mẹ hát những bài dân ca. Mình rất thích nên tập hát mọi lúc mọi nơi, lúc đi dệt vải, cả trước khi đi ngủ. Đến giờ mình đã thuộc rất nhiều bài hát, cả bài mới và bài truyền thống”.

Cũng bởi mê đắm câu hát dân ca nên bà Đinh Thị Puih luôn tìm cách giữ gìn vốn quý đó, bà luôn ý thức truyền lửa niềm đam mê ấy cho lớp trẻ. Dưới mái nhà sàn cao vút của làng, từng câu hát được nối tiếp qua các thế hệ. Những đứa trẻ từ nhỏ đến lớn lần lượt thuộc lòng những làn điệu dân ca của ông bà. Nguồn mạch văn hóa ấy cứ được tiếp nối, trao truyền một cách rất tự nhiên.

Em Đinh Thị Sí- Làng Vẻh, xã Chư Krey, huyện Kông Chro nói: “Con rất thích hát những bài dân ca, con sẽ học hát nhiều bài hơn nữa để giữ gìn truyền thống của ông bà”.

Ông Đinh Chương- Phó Chủ tịch UBND xã Chư Krey, huyện Kông Chro cho biết: “Bà Đinh Thị Puih tích cực tham gia các hội thi cấp huyện và đạt các giải thưởng. Vừa qua bà đã được giấy khen nghệ nhân có thành tích ở xã tham gia các hoạt động văn hóa ở làng ở xã, có phong trào rất tốt trong giữ gìn văn hóa của người Bahnar”.

Từng lời hát vang lên như hơi thở, như tiếng lòng của người Bahnar. Tiếng hát ấy còn mang cả hơi ấm nồng nàn, ấm áp của núi rừng Tây Nguyên ăn sâu vào lòng người. Bà Đinh Thị Puih hay những người gắn bó, nặng lòng với văn hóa dân tộc sẽ là những gạch nối của thời gian, thắp lên niềm tin về sự tiếp nối truyền thống của dân tộc, lưu giữ tiếng hát dân ca trong cộng đồng, để dòng chảy văn hóa được tiếp nối xuyên suốt đến tương lai./.

Nhâm Dung, Minh Trung

Trả lời