Đinh Thị Glem người lưu giữ nét đẹp thổ cẩm ở Leng Tô

Cập nhật 26/11/2018, 09:11:54

Từ thủa lên 8, chị Đinh Thị Glem ở làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đã nổi tiếng khắp vùng về tài khéo léo khi đã có thể tự tay dệt ra những bộ váy, áo, đầm mang đậm bản sắc của đồng bào Bana. Thấm thoắt nay đã ở tuổi ngoài 40, tình yêu, niềm đam mê với nghề dệt thổ cẩm vẫn như ngọn lửa bùng cháy trong tâm hồn và chị được bà con trong làng ví như người lưu giữ nét đẹp thổ cẩm của làng Leng Tô.

Sau những giờ lên nương, lên rẫy, chị Đinh Thị Glem lại ngồi bên khung cửi, miệt mài với công việc đã gắn bó với chị suốt hàng chục năm qua.

Cần mẫn trong từng động tác, khéo léo trong từng đường dệt… Cứ như vậy, những họa tiết độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa của người Bana dần dần hiện ra trên từng tấm áo, chiếc váy.

Chị Glem chia sẻ: Trung bình mỗi tháng chị dệt được 16 cái áo, váy hoặc khố. Cái khó nhất để làm nên sự độc đáo trên mỗi sản phẩm dệt thổ cẩm đó là những nét hoa văn trang trí, bởi đó là tâm hồn, sự hòa quyện giữa thiên nhiên, đất trời với cuộc sống của đồng bào Bana.

Chị Đinh Thị Glem – Làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, Gia Lai nói: “Dệt thổ cẩm giờ như cuộc sống của bản thân mình vậy, ăn sâu vào máu thịt rồi không thể rời xa được. Mình sẽ mãi lưu giữ để nét đẹp này không bị mai một”.

Không chỉ đam mê, luôn tìm tòi để bảo tồn văn hóa truyền thống, chị Đinh Thị Glem còn mở các lớp dệt thổ cẩm để truyền dạy cho các chị em trong làng. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của chị mà giờ đây không ít chị em đã có thể tự dệt được những trang phục phục vụ cho bản thân và những người trong gia đình.

Chị Đinh Thị Phy En – Làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Từ hồi cô tập cho mấy chị em trong làng thì chúng em đã dệt được bộ váy, áo và đồ nam như khố thì ai cũng dệt được hết rồi ạ. Em nghĩ là dệt như này thì ai cũng cần phải biết vì đã được lưu giữ từ thời xưa rồi nên nhiều chị em cũng rất là đam mê”.

Chị Đinh Thị Phương – Phó Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi đánh giá rất cao về sự giữ gìn văn hóa của chị Glem, tại vì chị là một phụ nữ rất quý trọng về bản sắc văn hóa của người đồng bào. Trong quá trình dệt thì chị cũng tạo ra các sáng kiến về hoa văn mới, lạ và đẹp”.

Với sự sắc sảo, độc đáo từ những hoa văn thêu dệt, rất nhiều bộ váy, áo, đầm mà chị Đinh Thị Glem làm ra sẽ được đồng bào dân tộc thiểu số tại làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ nói riêng, huyện Đak Pơ nói chung khoác lên mình, hòa quyện với nét văn hóa của các dân tộc anh em trong ngày hội Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tổ chức tại Gia Lai tới đây. Đó là niềm động viên khích lệ để Đinh Thị Glem tiếp tục cống hiến nhằm chung tay gìn giữ nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số Bana./.

Đoàn Bình, Huy Toàn

Trả lời