Làng Bir, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai có 70 hộ dân là đồng bào dân tộc Jrai, trong đó, có đến hơn 90% là hộ nghèo. Sau gần 5 năm chuyển đến sinh sống tại làng tái định canh, định cư mới người dân mới được kéo điện. Điện về làng, những ký ức một thời về chuỗi ngày “thiếu vắng” điện đã qua đi. Những chiếc bình ắc quy và những chiếc đèn dầu… những vật dụng vốn thân thuộc với người dân trong suốt những năm qua giờ đây đã lùi vào quá khứ. Có điện, điều kiện sống được cải thiện, người dân vui mừng, có thêm động lực tinh thần xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa mới.

Công trình cấp nước làng Bir.
Làng Bir khi chưa có điện, những ngôi nhà hoang vắng không người ở. Và công trình nước sạch tập trung của làng được đầu tư từ năm 2011, kinh phí 1,3 tỷ đồng, nhưng chưa một lần vận hành, đơn giản cũng vì không có điện.

Đưa điện vào nhà hộ dân.
Không điện, khi màn đêm buông xuống, cả ngôi làng chìm trong bóng tối. Trong không gian tĩnh mịch, tối đen như mực, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, đám trẻ con trong làng phải căng mắt đánh vật với từng con chữ, còn người lớn nếu không đi ngủ thì chỉ biết quanh quẩn trong nhà.

Trạm biến áp làng Bir.
Không điện, không nước sinh hoạt đã có hàng chục hộ quay trở lại làng cũ sinh sống, chung quy cũng vì điều kiện sống nơi ở mới không đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của họ.

Có điện sinh hoạt của người dân được cải thiện.
Giờ đây, mọi thứ đã khác, kể từ khi làng có điện, việc đầu tiên mà hầu như nhà nào cũng ưu tiên hàng đầu đó là mua ngay một chiếc tivi, dù không phải gia đình nào cũng có điều kiện…
Anh Rô Reo, làng Bir, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai tâm sự: Riêng thôn này, kéo điện bà con bỏ ra 1 triệu cũng có, 4 đến 5 trăm nghìn cũng có, tùy theo dây, bóng thì được cho không, đồng hồ nhà nước cho không. Còn ti vi nhà em mua thiếu, tiền không đủ, cả làng này đều vậy hết, ví dụ mình đưa một nửa, thiếu một nửa, trong làng xóm mừng lắm vì có điện.
Trò chuyện với chúng tôi anh Siu Ngunh, Trưởng làng Bir, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai phấn khởi nói: 5 năm đợi chờ, gìờ mới có điện. Nói chung, con cháu mình được học bài, sinh hoạt, ăn uống ban đêm có điện, cảm ơn nhà nước đã quan tâm tới Plei Bir.
Sau hơn 1 tháng đưa điện về làng, đến nay, chi nhánh Điện lực huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc kéo điện cho hơn 60 hộ dân làng Bir, những hộ còn lại đơn vị đang gấp rút thi công kéo dây tới hệ thống công tơ để đưa điện vào nhà.
Thực hiện dự án đưa điện về làng Bir, UBND huyện Phú Thiện đã đầu tư 30 triệu đồng để kéo hệ thống đường dây phụ tải, Điện lực huyện hỗ trợ mỗi hộ 2 bóng điện, nhằm chia sẻ khó khăn đối với người dân trong làng.
Sau khi hệ thống lưới điện đã hoàn tất các hạng mục thi công, sắp tới đây, công trình nước sạch tập trung sẽ bàn giao và chính thức vận hành cung cấp nguồn nước sạch cho người dân làng Bir… Như vậy, đến nay, 130/130 thôn, làng với trên 98,5% dân số huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã có điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt./.
Song Nguyễn – Đoàn Bình – Ksor Tuối