4 làng: Plei Pông, King Pêng, Plei Trớ và Plei Hek (gọi chung là 4 làng Đồn) thuộc xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện trước đây là vùng căn cứ cách mạng. Được sự đầu tư từ các chương trình, dự án và chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước; từng là “vùng trũng” về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đến nay 4 làng Đồn đã đổi thay từng ngày, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, diện mạo vùng căn cứ cách mạng ngày càng đổi mới.
Ông Đinh Bro – người có uy tín ở làng King Pêng, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện là người sinh ra và lớn lên ở vùng căn cứ cách mạng, từng trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt và chứng kiến những đổi thay của quê hương sau 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ông Đinh Bro – Làng King Pêng, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện chia sẻ: “Mình năm nay gần 70 tuổi rồi. Mình sinh ra ở đây lúc nhỏ chiến tranh khốc liệt và khó khăn lắm; du kích làng cùng với bộ đội cách mạng ở đây chiến đấu với địch… Hồi trước khó khăn nhiều lắm, bây giờ thì được Nhà nước hỗ trợ xây dựng đường đi, y tế, giáo dục và đủ mọi thứ, rồi giúp đỡ bà con làm ăn nữa nên bây giờ có nhà có cửa, có mọi thứ và có của để dành, bà con đây vui mừng lắm.”
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khu vực thị trấn Phú Thiện bị địch chiếm đóng. Với địa hình phức tạp, đồi núi bao bọc nên quân đội ta đã chọn bốn làng gồm Pông, King Pêng, Trớ và Plei Hek là vùng căn cứ cách mạng và từ đó, cái tên “4 làng Đồn” đã ra đời. Sau ngày giải phóng, được sự hỗ trợ, đầu tư của Đảng và Nhà nước; cấp ủy, chính quyền địa phương đã không ngừng nỗ lực, tập trung mọi nguồn lực để đưa 4 làng Đồn từng bước vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, trong những năm gần đây, địa phương đã tập trung thực hiện Đề án phát triển kinh tế – xã hội 4 làng Đồn gắn với thực hiện Chỉ thị số 12 ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, các làng đã được quy hoạch sắp xếp lại dân cư, đầu tư xây dựng các công trình phục vụ dân sinh; tuyên truyền, vận động bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tăng thêm thu nhập kinh tế gia đình.
Ông Đinh Bye – Bí thư Chi bộ làng Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện trao đổi: “Trước đây làng mình khó khăn lắm. Bây giờ thì làng mình được Nhà nước cho xây dựng đường giao thông đi lại dễ dàng rồi; có điện thắp sáng, trạm y tế, trường học cho con em đi học đầy đủ hết; bà con mình được giúp đỡ để làm lúa nước và làm mía nữa, cảm ơn cấp trên nhiều lắm…
Anh Kpă Tô – Làng Pông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện nói: “Nhờ bên HTX đã hướng dẫn cho các gia đình như tôi để sản xuất các loại cây trồng, từ khâu chăm sóc, bón phân cho các loại cây phát triển rất là tốt. Và cũng rất mong bên HTX sẽ hướng dẫn thêm và triển khai các mô hình lớn hơn để gia đình mở rộng thêm và vận động các hộ dân cùng tham gia để phát triển kinh tế.”
Cùng với đó, nhờ thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nên đời sống của người dân ở 4 làng Đồn từng bước được cải thiện và nâng cao.
Ông Trần Xuân Hùng – Bí thư Đảng ủy xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện cho biết: “Cùng với sự hỗ trợ của cấp trên thì địa phương cũng đã tích cực vận động, tuyên truyền bà con phát huy nội lực, chăm chỉ làm ăn. Đến nay thì đời sống bà con đã từng bước ổn định. Địa phương là vùng căn cứ cách mạng năm xưa, chúng tôi vận động bà con phát huy truyền thống đoàn kết để giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng thôn làng ngày càng phát triển hơn, đời sống được nâng cao hơn….”
Sau 50 năm sau Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; diện mạo của xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện hôm nay đã có nhiều đổi thay đáng ghi nhận. Những cánh đồng bạt ngàn màu xanh của ruộng khoai lang, thuốc lá, cây lúa nước; đường làng ngõ xóm rộng thoáng, cảnh quan môi trường sạch sẽ, trong vườn nhà đã có rau xanh trồng để phục vụ bữa ăn hàng ngày, cuộc sống của bà con vùng căn cứ cách mạng đã thực sự bước sang trang mới./.
Ngọc Ánh – Duy Linh