Điểm trường Làng Tung Mo B

Cập nhật 11/11/2020, 07:11:15

Điểm trường Làng Tung Mo B, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh là nơi học tập của gần bảy mươi em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành. Các em, đều là người dân tộc Jarai. Điều kiện vật chất phục vụ cho việc dạy học ở nơi đây còn khó khăn, thiếu thốn. Nhưng đối với những giáo viên trường làng, được đứng lớp, được chứng kiến sự đổi thay từng ngày của các em học sinh là niềm hạnh phúc trên hành trình gieo con chữ của mình.

Điểm trường làng Tung Mo B là điểm trường thứ ba mà cô giáo Siu H’Chen phụ trách. Là giáo viên âm nhạc, cô Siu H’ Chen ngày ngày vẫn say sưa mang đến những giai điệu yêu thương, tươi vui cho học sinh nơi đây. Mặc dù, theo chia sẻ của cô thì tiết học nào cũng thiếu thốn nhiều thứ.

Cô giáo Siu H’ Chen – Giáo viên Trường TH Nguyễn Tất Thành, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh nói: “Các em ở đây sách vở thì không có đầy đủ, dụng cụ học tập như môn âm nhạc của chúng tôi thì các em cũng không có, như sách vở, thanh phách, nói chung các em thiếu rất là nhiều, khi đi dạy bản thân tôi gặp khó khăn rất là nhiều”.

Cô giáo Trần Thị Thùy Linh – Giáo viên Trường TH Nguyễn Tất Thành, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh cũng nói: “Ở đây điều kiện cơ sở vật chất ở đây còn khó khăn, bây giờ đòi hỏi công nghệ, nhưng chúng tôi dạy theo phương pháp truyền thống chứ không theo được như những nơi khác. Ở đây học sinh không có quần áo đến trường, rồi sách, vở, bút, đồ dùng học tập cũng rất là thiếu thốn”.

Thầy giáo Hoàng Hữu Nghị –  Giáo viên Trường TH Nguyễn Tất Thành, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh cho biết: “Một trăm phần trăm là người dân tộc thiểu số nên nhà nào cũng khó khăn cả, công việc của các em là phải phụ giúp bố mẹ nữa, mỗi khi đến vụ mùa là các em đều phải theo bố mẹ đi làm. Chính vì thế, giáo viên phải vận động các em đến lớp.

Về cơ sở vật chất trường vẫn còn thiếu thốn, như bàn ghế, lâu năm rồi, xuống cấp rồi, mái tôn bị bung lên rồi. Đợt bão số 9 vừa qua đã có những mái tôn bị bung lên, các giáo viên cùng nhau trèo lên mái tôn và đóng lại”.

Đoàn thanh niên xã Ia Dreng hôm nay cũng đến giúp đỡ, hỗ trợ thầy cô giáo sửa sang lại khu vực nhà vệ sinh cho các em sinh hoạt dễ dàng hơn.

Cô giáo Siu H’ Chen – Giáo viên Trường TH Nguyễn Tất Thành, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh bày tỏ: “Chúng tôi ủng hộ các em, các em chưa có sách vở thì chúng tôi ủng hộ sách vở, quần áo, đồ dùng học tập để  các em được đến lớp đầy đủ hơn. Nhưng mà vẫn còn rất thiếu”.

Thầy giáo Hoàng Hữu Nghị – Giáo viên Trường TH Nguyễn Tất Thành, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh nói: “Dù là khó khăn về vật chất nhưng anh em giáo viên đều cố gắng vì tương lai của các em học sinh”.

Cô giáo Siu H’ Chen – Giáo viên Trường TH Nguyễn Tất Thành, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh nêu: Chúng tôi cần sự giúp đỡ, hỗ trợ làm sao cho học sinh ở đây được nhiều quyển sách, đồ dùng học tập hơn để học tập tốt hơn.

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng các giáo viên, học sinh điểm trường làng Tung Mo B vẫn ngày ngày nỗ lực dạy và học, mong muốn hướng tới một tương lai tươi sáng hơn ở phía trước./.

Thanh Vui – Ksor Tuối

Trả lời