Đi chùa lễ Phật đầu năm – Nét đẹp văn hóa người Việt

Cập nhật 29/1/2017, 17:01:34

Đi chùa lễ phật đầu năm từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa, tâm hồn người Việt. Ở đó, ngoài việc cảm nhận hơi thở của mùa Xuân, cũng là không gian để mỗi người tìm sự thanh thản nơi tâm hồn sau bộn bề cuộc sống và cầu chúc an lành tới người thân,  mọi người, mọi nhà.

Năm nào cũng vậy, sau khi làm mâm cơm cúng ông bà, tổ tiên, bà Võ Thị Lệ Chi lại cùng với con cháu đi chùa lễ Phật đầu năm mới và thắp những nén hương với tất cả tấm lòng thành kính.

Bà Võ Thị Lệ Chi – thành phố Pleiku chia sẻ “Đi chùa lễ phật đầu năm tôi mong muốn cho đất nước mình luôn hòa bình, con cháu trong nhà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc…”

Theo ghi nhận của chúng tôi, không chỉ có những người lớn tuổi đi chùa lễ Phật đầu, mà giờ đây việc làm này còn thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia.

Em Hoàng Viết Tiến – thành phố Pleiku cho biếtLà một người trẻ thì em thấy việc đi chùa lễ phật rất tốt, lên đây mình còn được nghe kinh, được giảng đạo, khi đó bản thân rất rất thoải mái, hướng thiện và tránh xa những điều không tốt…”

Đi chùa lễ Phật đầu Xuân không chỉ để du Xuân, mà từ lâu đã trở thành nét đẹp trong tâm hồn, văn hóa người Việt. Bởi chính tại nơi linh thiêng chốn Phật, những sân si về sự nghèo hèn, hay  công danh, phú quý dường như không tồn tại ơ nơi này, chỉ có sự thành tâm  cầu cho người thân, gia đình và đất nước an bình, hạnh phúc, bước sang năm mới đủ đầy, gặp nhiều may mắn…

Đoàn Bình – Xuân Huy

Trả lời