Trong chuỗi các hoạt động văn hóa đa sắc màu tại Festival Cồng chiêng Tây Nguyên 2018, bà con Bahnar ở huyện Kbang đã tái hiện lại lễ “Mừng nhà rông mới”, giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài nước về nét đẹp của ngôi nhà rông truyền thống- Một biểu trưng của khát vọng, ý chí và sức mạnh của người Tây Nguyên.

Người Bahnar quan niệm nhà rông là khí thiêng của đất trời tụ lại để bảo trợ cho dân làng; là biểu trưng cho ý chí, sức lực, tiền của do cả làng đóng góp và được cộng đồng làm chủ. Vì vậy, một ngôi nhà rông được dựng lên, dân làng sẽ tổ chức lễ “Mừng nhà rông mới”, mọi người ai cũng có trách nhiệm tham gia đông đủ, chung tay đóng góp lễ vật để nghi lễ quan trọng của làng được diễn ra trang trọng và đúng theo phong tục của người Bahnar.
Già làng Bơng, làng M’Hra, xã Kông Lơng Khơng, Kbang, Gia Lai cho biết: “Lễ cúng gồm có con heo, gà, gạo và rượu…do cả làng đóng góp, thể hiện tình đoàn kết của bà con dân làng, dân lên Giàng để cảm tạ Giàng cho cho dân làng sức khỏe làm được nhà rông mới, giúp đời sống buôn làng được tốt hơn”.
Đồ cúng đã xong, rượu cần đã đủ cũng là lúc lễ “Mừng nhà rông mới” bắt đầu, già làng sẽ là người thông báo với Giàng về những kết quả mà bà con trong làng làm được trong năm qua, đồng thời cầu mong Giàng phù trợ cho dân làng sức khỏe, được mưa thuận gió hòa, sản xuất thuận lợi, đời sống của bà con ngày một sung túc hơn.
Bên cạnh các nghi lễ, thì những bài cồng chiêng, điệu xoang đặc sắc cũng được các nghệ nhân chuẩn bị kỹ lượng để phục vụ bà con nhân dân trong làng
Chị Trần Thị Lam Phương, Du khách Tp.Hồ Chí Minh nói: “Tôi rất may mắn được tham dự Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên lần này, đặc biệt được chứng kiến lễ hội “Mừng nhà rông mới” với nghi lễ độc đáo, âm thanh cồng chiêng, những điệu múa rất đặc sắc không khí rất là vui. Đây là lễ hội rất ấn tượng mà lần đầu tiên tôi được thấy”.
Nghi lễ kết thúc mọi người được mời vào nhà rông cùng đánh cồng chiêng, hòa nhịp vào những vòng xong vui tươi của cả cộng đồng; cùng vít cần rượu mừng nhà rông mới- Một ngôi nhà rông uy nghi giữa làng với biết bao bí ẩn đối với người lạ và thành kính thiêng liêng đối với cư dân bản địa./.
Kim Ngân, Viễn Khánh