Đêm hội “Âm vang đại ngàn”diễn ra vào tối qua (12/4) tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) với không gian nghệ thuật đặc sắc đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho đông đảo người dân cũng như du khách trong và ngoài tỉnh khi thưởng thức các tiết mục mang đậm bản sắc văn hoá của đồng bào các dân tộc bản địa ở Gia Lai và một số đồng bào dân tộc phía Bắc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những sự kiện trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ IV năm 2025 do Sở Văn hóa, Thể Thao & Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức nhằm thiết thực Kỷ niệm 79 năm Ngày Bác Hồ gửi Thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946-19/4/2025); chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Ca khúc “Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên” được thể hiện qua giọng hát của NSND Rơ Chăm Phiang được ví là “họa mi” của núi rừng Tây Nguyên kết hợp với các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San biểu diễn mở đầu Đêm hội “Âm vang đại ngàn” đã khiến trái tim của hàng ngàn người con núi rừng Tây Nguyên và du khách như vỡ òa cảm xúc với niềm xúc động khi cảm nhận tình cảm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu dành cho đồng bào Tây Nguyên và tình cảm của đồng bào Tây Nguyên đối với Bác Hồ thật sâu nặng.
Bà Nguyễn Thị Trang – Người dân Pleiku bày tỏ: “Hôm nay tôi lại được sống lại trong khoảnh khắc hạnh phúc được thưởng thức các tiết mục của đồng bào các dân tộc thể hiện truyền văn hóa dân tộc vẫn luôn duy trì, phát huy, tạo sức sống mới trong thời kỳ đổi mới và thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống tinh thần đồng bào của chúng ta. Qua đây tôi cũng rất mong muốn bà con chúng ta phát huy, đặc biệt là thế hệ trẻ cố gắng duy trì truyền thống văn hóa của ông bà, các dân tộc Tây Nguyên để góp phần trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển.”
Anh Nguyễn Thái Hòa – Người dân Pleiku chia sẻ: “Một Lễ hội mang đậm chất đồng bào. Không phải riêng tôi mà tất cả dân tộc sinh sống trên đất Gia Lai này rất yêu quý, tất cả dân tộc chúng ta đều là người một nhà, mảnh đất Gia Lai nơi chúng ta sống và lớn lên đối với tôi đó niềm hân hoan, hạnh phúc là người con của Gia Lai.”
Người dân huyện Kbang nói: “Hôm nay tôi từ Kbang lên cổ vũ cho đội nhà, tôi rất vui và xúc động. Đội nào cũng có bản sắc riêng, tôi rất thích và rất tự hào về mỗi đội.”
Đêm hội “Âm vang đại ngàn” còn mang đến nhiều tiết mục đặc sắc đậm bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong đó ngoài hai dân tộc bản địa là Jrai và Bahnar còn có sự góp mặt của các nghệ nhân là đồng bào các dân tộc phía Bắc như Tày, Nùng, H’Mông… đã chọn Gia Lai là quê hương thứ 2 để gắn bó và lập nghiệp, qua đó góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng sắc màu văn hóa các dân tộc trong Đêm hội.
Đó cũng là thông điệp được ông Trần Ngọc Nhung – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Gia Lai; Trưởng Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ IV năm 2025 được nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Đêm hội với mong muốn các giá trị văn hoá của các dân tộc luôn được đồng bào các dân tộc gìn giữ, bảo tồn và phát huy.
Ông Trần Ngọc Nhung – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ IV, năm 2025 nhấn mạnh: “Hòa cùng dòng chảy của Nhân dân cả nước trong “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, tin rằng mỗi người dân Gia Lai hôm nay sẽ đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh, trong đó luôn chú trọng đến hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng cư dân trong tỉnh, góp phần để văn hóa mãi mãi là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần xã hội, là sức mạnh nội sinh, là mục tiêu, động lực để phát triển bền vững địa phương và đất nước.”
Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai được tổ chức thường niên đã và đang góp phần bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Hồng Uyên – Phi Long – Huy Toàn