“Dành trọn tình yêu với Bác”

Cập nhật 11/9/2019, 08:09:10

Có rất nhiều cách để mỗi người, mỗi ngành học tập, làm theo Bác. Tuy nhiên, việc khắc ghi hình ảnh, tình yêu với Bác Hồ trong tim để noi gương Bác mỗi ngày, mỗi giờ như ông Huỳnh Tấn Thập, ở tại phường Tây Sơn, Tp. Pleiku thì không phải ai cũng làm được. Chúng ta sẽ cùng theo dõi cách mà người đảng viên cao tuổi này làm theo Bác trong phóng sự sau.

Viết “Nhật kí làm theo Bác” là công việc mà cụ ông này đã làm mỗi ngày, suốt mấy chục năm nay.  90 năm tuổi đời, 70 năm tuổi đảng, từng trải qua nhiều vị trí công tác từ cấp tỉnh, cấp phường xã, đến nhiều tổ chức chính trị xã hội ở khu dân cư, qua các thời kì… chưa ngày nào ông bỏ qua công việc yêu thích này. Giống như sự nỗ lực, sự bền bỉ cống hiến dù ở cương vị nào của bản thân ông.

Để rồi mỗi ngày qua đi, ông có thể lần nhìn lại, tự chất vấn mình: những điều đúng- sai, phải trái, để bắt đầu một ngày mới thật ý nghĩa, làm gương giáo dục con cháu, cộng đồng noi theo.

Những cuốn nhật kí được viết bằng tay thật tỷ mỉ, vì thế mỗi lúc một dày thêm trên kệ tủ- nơi lưu giữ bao tài liệu về Bác Hồ- cũng là nơi cụ trân quý nhất.

Ông Huỳnh Tấn Thập- Tổ 4, phường Tây Sơn, Tp.Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Tôi ban đầu tôi viết từ Chỉ thị số 03, nội dung hàng ngày để mình tu dưỡng, rèn luyện theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, đầu tiên tôi viết lời dạy của Bác. Trong đó có bài, Bác nêu Trời có 4 phương, người có 4 đức, thiếu một đức không thành người. Từ đó, tôi luôn luôn tâm nguyện, học tập, làm theo đạo đức Hồ Chí Minh, luôn tôn trọng lối sống đạo đức”.

Giành trọn tình yêu với Bác Hồ, ông còn lập riêng một bàn thờ trang trọng nơi tầng thượng căn nhà mới. Để mỗi tháng, mỗi kịp kỉ niệm sinh nhật Bác hay ngày Bác mất, ông và con cháu tự mình thắp nên những nén nhang thành kính, như đối với người cha già kính yêu trong gia đình. Để tình yêu, lời dạy của Bác không bao giờ nhạt phai trong trái tim mình, và con cháu đời sau.

Ông Thập cho biết: “Sau khi làm nhà mới này, tôi lập bàn thờ, thờ ông bà cha mẹ, nhưng tôi lấy hình ảnh Bác Hồ để thờ, coi như cha mẹ. Nhiều người con cháu thấy như vậy cũng về làm theo. Để tưởng nhớ, luôn luôn suy nghĩ và nhớ đến Bác Hồ”.

Khắc ghi hình ảnh, tư tưởng, nhân cách của Bác, bao năm qua, ông chưa bao giờ quên 4 chữ “cần, kiệm, liêm, chính” Bác dạy đối với cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, là tinh thần “vì dân”, gần dân và chia sẻ những khó khăn với nhân dân. 90 tuổi đời, ông vẫn gắn bó với những nhiệm vụ chính trị lớn của khu dân cư. Sau khi nghỉ hưu trở về địa phương, ông có 12 năm gắn bó với cương vị bí thư chi bộ, nay làm Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi Tổ dân phố 4. Chưa bao giờ ông đứng ngoài cuộc những công việc của tổ dân phố, mới đây nhất, ông đã phối hợp vận động 146 hộ dân ven đường Lê Thị Hồng Gấm di dời tường rào, mặt bằng, mở rộng đường khang trang, rộng rãi. Chính tấm gương hết lòng vì lợi ích của dân ở ông Huỳnh Tấn Thập đã khiến bao người dân trong khu phố ngưỡng mộ, làm theo.

Ông Đặng Quốc Huy, Trưởng Ban Bảo vệ Dân phố 4, phường Hoa Lư, Tp. Pleiku cho biết: “Tôi năm nay cũng hơn 70 tuổi rồi, cũng không  tính làm gì nữa nhưng thấy Bác Thập vẫn năng nổ, nhiệt tình với công việc của tổ dân phố nên mình cũng cố gắng làm. Mình cũng phải phấn đấu, làm được gì cho xã hội thì càng tốt. Lời nói của người lớn tuổi bao giờ cũng có uy tín”.

Tâm niệm suốt đời phấn đấu học tập và làm theo Bác, ông Thập đã trở thành tấm gương sáng bao năm nay, không chỉ cho con cháu, mà đông đảo thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân tại khu dân cư noi theo. Nhiều năm liền ông được vinh dự bình chọn là người cao tuổi tiêu biểu trong phong trào “tuổi cao, gương sáng”, đặc biệt trong việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

 Minh Lý, Minh Trung

Trả lời