Đảng viên trẻ dân tộc thiểu số nêu gương sáng nơi buôn làng

Cập nhật 22/4/2025, 15:04:41

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, nhiều đảng viên trẻ là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đức Cơ đã trở thành những hạt nhân tích cực trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương. Với tinh thần tiên phong, không quản ngại gian khó, họ không chỉ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế, mà còn chủ động vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xây dựng đời sống ngày càng văn minh, tiến bộ.

Ở làng Yít Rông 2, những đổi thay đang dần hiện rõ trên các mô hình trồng trọt chăn nuôi – nơi người dân đã biết sử dụng nguồn vốn vay một cách đúng đắn, hiệu quả. Không còn loay hoay với cái nghèo, người dân nơi đây đang vươn lên mạnh mẽ bằng chính sức lao động và tư duy kinh tế mới. Nổi bật trong số đó là anh Bưng – đảng viên trẻ với tinh thần tiên phong, dám nghĩ dám làm. Không chỉ mạnh dạn vay vốn để phát triển hơn 1.600 cây cà phê, 4 sào điều cao sản và mô hình nuôi bò thịt của gia đình, anh còn đồng hành cùng thanh niên và bà con trong làng để khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng. Với anh, việc nêu gương không chỉ ở lời nói, mà phải thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng thành quả thực tế, để rồi từ đó tạo ra những thay đổi bền vững trong nhận thức và cách làm kinh tế của cộng đồng.

Anh Bưng – Làng Yít Rông 2, xã Ia Din, huyện Đức Cơ bày tỏ: “Theo bản thân tôi thì là một người đảng viên, thì phải làm gương cho các đoàn viên, thanh niên và bà con trong làng. Mình phải đi trước trong mọi công việc, chẳng hạn như vận động đóng góp, xây dựng cơ sở hạ tầng trong thôn làng, kể cả trong kinh tế tôi đi học hỏi và tìm hiểu từ một số nơi khác về để áp dụng cho bản thân mình trước. Rồi sau đó mình sẽ tuyên truyền cho các đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân. Trước mắt mình phải làm tốt cái vai trò của mình đã, phải đạt được cái hiệu quả kinh tế của mình đã rồi mới làm gương được cho bà con nhân dân.”

Hơn 10 năm nay, kể từ khi vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, anh Ksor Liên vẫn luôn giữ vững tinh thần cống hiến và khát vọng dựng xây buôn làng bằng chính sức trẻ của mình. Với anh, tấm thẻ Đảng viên không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của đảng viên trong thời đại mới. Trên cương vị Phó Bí thư Chi bộ làng Ớp, anh Ksor Liên luôn là người đi đầu trong các phong trào tại địa phương. Đặc biệt, anh còn vận động đoàn viên, thanh niên và người dân học hỏi khoa học kỹ thuật, tham gia các lớp tập huấn về trồng cây công nghiệp chủ lực để loại bỏ phương thức canh tác lạc hậu vốn tồn tại rất lâu trong cộng đồng.

Anh Ksor Liên – Phó Bí thư Chi bộ làng Ớp, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất là tự hào khi trong đội ngũ đảng viên. Và tôi cũng rất tự tin bản thân mình luôn cố gắng vươn lên làm ăn kinh tế. Bản thân tôi cũng vận động đoàn viên, thanh niên tham gia tập huấn để nâng cao kiến thức, áp dụng theo khoa học kỹ thuật; hướng dẫn bà con và thanh thanh niên chăm sóc cây trồng cho đạt hiệu quả.”

Anh Kpuih Duy – Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn làng Ớp, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ nhận xét: “Đối với đồng chí Ksor Liên với vai trò là Phó Bí thư Chi bộ cũng đã giúp việc cho Bí thư rất nhiệt tình, đồng chí luôn nắm bắt tình hình và nguyên vọng của bà con. Sau đó, truyền đạt, vận động bà con chăm sóc các loại cây trồng như điều, cao su, cà phê và phát triển kinh tế bền vững.”

Những đảng viên trẻ không chỉ là cầu nối bền chặt giữa ý Đảng và lòng dân mà còn trở thành những người truyền cảm hứng vươn lên, thoát khỏi đói nghèo lạc hậu để xây dựng cuộc sống mới, góp phần quan trọng vào sự chuyển mình mạnh mẽ của cộng đồng người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thanh Vui – Minh Trung

Trả lời