Đảng bộ tỉnh Gia Lai- những năm tháng “nằm gai nếm mật” cùng đồng bào kháng chiến.

Cập nhật 15/1/2015, 15:01:11

Đảng bộ tỉnh Gia Lai được thành lập 10/12/1945 tiền thân là Chi bộ Tây Sơn. Được thành lập trong bối cảnh đất nước đầy khó khăn và gian khổ, chìm trong ách thống trị của thực dân Pháp nhưng Đảng bộ tỉnh từng bước xây dựng và lớn mạnh, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành các cuộc đấu tranh cách mạng, giành những thắng lợi vẻ vang trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ, xây dựng quê hương.

 

Thăm lại chiến trường xưa.

 

Ông Nguyễn Khoa, cán bộ lão thành cách mạng, hiện đang sinh sống ở thành phố Pleiku là thế hệ đảng viên đầu tiên của Đảng bộ tỉnh. Đã 70 năm kể từ ngày thành lập Chi bộ Tây Sơn- tiền thân của Đảng bộ tỉnh nhưng ông Khoa vẫn còn nhớ như in những cán bộ, đảng viên khi đó, trong đó có bản thân ông trưởng thành từ các phong trào thanh niên, đã phát huy tốt vai trò của mình, tập trung xây dựng cơ sở chính trị, “đồng cam cộng khổ” với nhân dân và lãnh đạo triển khai nhiều phong trào cách mạng để cướp chính quyền từ tay giặc và xây dựng chính quyền mới của ta, đồng thời ổn định cuộc sống cho nhân dân sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Nay đã 97 tuổi, trong đó 65 tuổi Đảng, ông Khoa luôn tự hào về những gì mình cùng đồng chí đồng đội đã cống hiến cho Đảng và cách mạng.

 

Trò chuyện với phóng viên ông Nguyễn Khoa- cán bộ lão thành cách mạng kể lại:  Sau khi thành lập, mỗi đồng chí đảng viên trong Chi bộ Tây Sơn được phân công phụ trách một mảng; người thì phụ trách xây dựng khối chính quyền, người phụ trách mặt trận; người thì xây dựng cơ sở chính trị; người phụ trách lực lượng vũ trang… Dù ở cương vị nào các đồng chí đảng viên thể hiện sự kiên trung, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta…

 

Dẫn chúng tôi đi thăm lại chiến trường xưa, nơi diễn ra những trận đánh ác liệt giữa ta và địch trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ông Đinh Ye ở xã Ya Hội, huyện Đakpơ bùi ngùi xúc động khi kể lại những cán bộ, đảng viên đã “nếm mật nằm gai” cùng nhân dân đấu tranh chống giặc.

 

Ông Đinh Ye tham gia cách mạng từ năm 1957 trong lực lượng du kích xã, cuộc sống khi đó vô cùng khó khăn, gian khổ, đến nổi hạt muối cũng thiếu nhưng ông cũng như cán bộ, nhân dân Ya Hội quyết không sợ hy sinh, mất mát, đoàn kết chiến đấu anh dũng để đuổi giặc ra khỏi quê hương.

 

Ông Đinh Ye kể: Trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ở xã Ya Hội chiến tranh diễn ra rất ác liệt, địch càn quyét bắt bớ, giết dân làng nhưng cán bộ đảng viên và nhân dân không sợ, quyết bám trụ, chiến đấu đến cùng, giành nhiều thắng lợi vẻ vang…

 

Ông Đinh Đăm là bí thư Chi bộ Đảng đầu tiên của xã Hà Đông, huyện ĐakĐoa. Lật lại trang ký ức trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, ông Đinh Đăm khẳng định một điều chắc nịch với chúng tôi rằng, nếu không có sự lãnh đạo của Đảng mà hiện thân là những đảng viên chỉ lối soi đường, dìu dắt quần chúng nhân dân thì quê hương ông không sạch bóng quân thù và đổi mới như hôm nay.

 

Trong những năm tháng kháng chiến, Hà Đông bị địch tàn phá dữ dội, những cán bộ, đảng viên như ông Đinh Đăm với sự gương mẫu, trung kiên đã trở thành “điểm tựa” và lãnh đạo nhân dân đoàn kết đánh thắng quân thù. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhân dân xã Hà Đông Anh hùng luôn một lòng theo Đảng và Bác Hồ kính yêu.

 

Ông Đinh Đăm chia sẻ: Nhờ có sự lãnh đạo của Đảng đã đánh đuổi được giặc ngoại xâm và xây dựng quê hương xã Hà Đông ngày càng phát triển. Bởi vậy, nhân dân trong xã luôn đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, một lòng tin Đảng, theo Bác Hồ, cùng thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp….       

 

Gia Lai là địa bàn chiến lược với 34 dân tộc anh em sinh sống. Nhiều tên đất, tên làng, nhiều người con ưu tú của quê hương Gia Lai đã đi vào lịch sử với niềm tự hào lớn lao.

 

Yếu tố có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của các phong trào cách mạng ở Gia Lai đó là Đảng bộ tỉnh đã tập hợp và phát huy sức mạnh tinh thần đoàn kết của các dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn; những cán bộ đảng viên luôn giữ lời thề sắc son với Đảng, “nằm gai nếm mật ” cùng nhân dân anh dũng đấu tranh, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác để quê hương “nở hoa” giải phóng, sạch bóng quân thù./.

                                                            

Hà Đức-R’Piên

Trả lời