Sáng ngày 20/10, tại Nhà lưu niệm Anh hùng Wừu, xã Đak Sơmei, Đảng bộ huyện Đak Đoa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyềlễ Kỷ nuieen thống Đảng bộ huyện (20/10/1950 – 20/10/2020) và khánh thành Di tích lịch sử “Khu lưu niệm Anh hùng Wừu”. Tham dự buổi lễ có đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; đại diện Đảng bộ các huyện Mang Yang, Chư Pah. Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo huyện Đak Đoa qua các thời kỳ; mẹ Việt Nam Anh hùng và đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện.

Nhân dịp này, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đã trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Đảng bộ huyện Đak Đoa
Diễn văn ôn lại truyền thống tại buổi lễ nêu rõ: Trải qua 70 năm kể từ ngày được thành lập, ngày 20/10/1950 với tên gọi tiền thân là huyện Plei Kon, trước những thăng trầm của lịch sử, Đảng bộ huyện Đak Đoa đã không ngừng lớn mạnh, thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo trong công cuộc kháng chiến chống quân xâm lược cũng như trong thời kỳ đổi mới, xây dựng quê hương đất nước. 70 năm với những trang sử hào hùng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Đak Đoa đã được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý, như: Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; Huân chương Lao động hạng Nhất.
Ông Nguyễn Hữu Thọ – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đak Đoa phát biểu: “Những thành tích vẻ vang trên đã, đang và mãi mãi sẽ là nền tảng, là niềm cổ vũ, động viên to lớn để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Đak Đoa vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vươn lên đạt nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ huyện Đak Đoa giàu mạnh. Qua 70 năm chiến đấu, xây dựng Đảng bộ huyện đã qua 17 kỳ đại hội, mỗi kỳ Đại hội là bước trưởng thành mới, Đảng bộ không ngừng xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; các thế hệ cán bộ, đảng viên luôn tích cực phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời kỳ phát triển và hội nhập hiện nay”.
Trong suốt những năm kháng chiến ác liệt đã có nhiều địa danh, tên đất, tên người ở huyện Đak Đoa mãi mãi khắc ghi vào những trang sử hào hùng của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của tỉnh nhà và của đất nước ta; tiêu biểu nhất là tấm gương Anh hùng Wừu. Với tinh thần chiến đấu ngoan cường và sự hy sinh anh dũng của mình, năm 1956, Bok Wừu được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Ghi nhận những công lao của Bok Wừu, được sự đồng ý của tỉnh, vào năm 2018 huyện Đak Đoa đã đầu tư xây dựng Di tích lịch sử “Khu lưu niệm Anh hùng Wừu” tại quê hương của ông đến nay đã cơ bản hoàn thành với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước và nguồn xã hội hóa.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Đak Đoa đạt được trong những năm qua. Đồng thời, đồng chí Châu Ngọc Tuấn cũng chúc mừng sự kiện khánh thành Di tích lịch sử cấp tỉnh “Khu lưu niệm Anh hùng Wừu”. Đây là sự tri ân đối với các thế hệ đi trước, là biểu tượng cho ý chí, nghị lực và niềm tin của các tầng lớp cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Đak Đoa phấn đấu học tập, noi theo. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn cũng đề nghị huyện Đak Đoa tiếp tục kế thừa những truyền thống và kết quả đạt được qua 70 năm xây dựng và trưởng thành và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để đưa huyện phát triển vững chắc trong thời gian tới.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu tại Lễ Kỷ niệm
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Không ngừng củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 17 đã đề ra. Thường xuyên coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Huy động mọi nguồn lực vào khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế vốn có, gắn với đấy mạnh các giải pháp thu hút đầu tư vào các dự án lớn, tạo đột phá trong phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh; Đẩy mạnh thương mại – dịch vụ và du lịch nhưng phải đảm bảo giữ gin bản sắc văn hóa các làng đồng bào dân tộc thiểu số Jrai, Bahnar. Tiếp tục thực hiện tốt hai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững để đưa Đak Đoa trở thành huyện nông thôn mới và xây dựng thị trấn Đak Đoa đạt tiêu chí đô thị loại 4 giai đoạn 2025 – 2030”.
Nhân dịp này, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đã trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Đảng bộ huyện Đak Đoa với dòng chữ: Đảng bộ huyện Đak Đoa “70 năm đoàn kết – xây dựng và phát triển”.
Được trở về thăm lại nơi mình từng sống, làm việc, tham gia chiến đấu và ôn lại những kỷ niệm, các đồng chí lão thành cách mạng cảm thấy rất vui mừng, xúc động khi thấy Khu Di tích lịch sử Anh hùng Wừu đã được đầu tư xây dựng; đồng thời, cũng cảm ơn tình nghĩa sâu nặng của đồng bào nơi đây trong suốt những năm kháng chiến gian khổ đã đùm bọc, che chở; đặc biệt là những tình cảm đối với người Anh hùng kiên trung cách mạng-Bok Wừu 3 lần bị địch bắt song vẫn ngoan cường, một lòng theo Đảng, theo cách mạng và trước khi hy sinh ông đã để lại câu nói bất hủ: “Tôi nhất định không phản bội cách mạng, không phản bội dân làng, không phản bội vợ con tôi, tôi sẵn sàng nhận lấy cái chết để cách mạng, để dân làng và vợ con tôi được sống” .
Ông Lê Chí Quyết, Nguyên Bí thư huyện 3 phấn khởi cho biết: “Tôi sống và chiến đấu ở mảnh đất Plei Kon này suốt 10 năm và trong suốt những năm tháng bị địch càn quét thì chính đồng bào ở đây ngoài việc đấu tranh trực tiếp với quân thù để bảo vệ cuộc sống bình yên của buôn làng thì đồng bào còn nhiệm vụ nặng nề nữa là lo bảo vệ che chắn cho chúng tôi khỏi phải rơi vào tay quân thù. Còn với Anh hùng Wừu 2 lần bắt thì tôi ở ngay bì làng; còn lần thứ 3 bị bắt thì tôi chứng kiến từ đầu đến cuối; và lúc hy sinh thì tôi và một số đồng chí trực tiếp chôn cất; rồi qùy xuống mặc niệm chia tay đồng chí trong nước mắt. Cho nên khi được tỉnh nhà cho phép xây dựng Khu di tích này thì tôi rất xúc động và rất cảm ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã cho phép huyện Đak Đoa xây dựng. Tôi mừng lắm”.
Khu Di tích lịch sử Anh hùng Wừu không chỉ trưng bày những hình ảnh về người con Bahnar ưu tú mà còn lưu giữ những giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Đak Đoa, là nơi giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Chị Văn Thị Thùy An, huyện Đak Đoa cũng chia sẻ: “Được sinh ra và lớn lên ở vùng đất Anh hùng thì tôi rất là vinh dự và tự hào; đặc biệt là vùng quê này nơi mà Bok Wừu – người Anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Và nguyện với những công lao to lớn của các thế hệ Anh hùng đi trước thì tuổi trẻ huyện Đak Đoa luôn phấn đấu, học tập và cống hiến để phấn đấu xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển”.
Dịp này, huyện Đak Đoa cũng đã trao giải cuộc thi viết tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1945 – 2020 và phát động xã hội hóa ủng hộ kinh phí để xây dựng hoàn thiện khu Di tích lịch sử Anh hùng Wừu./.
Đức Hải, R’Piên