Dân vận khéo – giúp người nghèo có niềm tin vươn lên

Cập nhật 16/10/2020, 07:10:24

Với phương châm hướng về cơ sở, nghe dân nói, chỉ cho dân làm, tùy vào thực tiễn mà các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể ở Gia Lai đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, giúp người dân nhất là bà con dân tộc thiểu số thay đổi từ nếp nghĩ đến cách làm; biết phát huy sức mạnh nội lực của bản thân, để từng bước vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo bền vững. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020), Truyền hình Gia Lai xin giới thiệu phóng sự: “Dân vận khéo giúp người nghèo có niềm tin vươn lên”.   

Mô hình “Ngày thứ 6 nghe dân nói”- một cách làm hay đang được Thường trực Huyện ủy Đức Cơ triển khai thực hiện. Định kỳ vào ngày thứ 6, tuần thứ 4 mỗi tháng, cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp xuống tận thôn, làng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, cũng như kịp thời giải đáp thắc mắc, kiến nghị của bà con. Nhờ vậy, mỗi cán bộ chính quyền nơi đây biết phải làm thế nào để người dân tin tưởng, tạo sự đồng thuận cao đối với công việc chung của thôn, của xã.

 Bà Rmah Lih, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Kla, huyện Đức cơ cho biết: “Chúng tôi xuống trực tiếp thôn, làng để đối thoại với bà những vấn đề bà con quan tâm như: Hộ nghèo, bảo hiểm, đất đai…tuỳ theo lĩnh vực mà cán bộ phụ trách sẽ ghi nhận, giải đáp, nhờ đó mà tạo được sự hài lòng của bà con, giảm được đơn thư khiếu nại vượt cấp”.

Khi những lo lắng, thắc mắc được giải đáp thỏa đáng, bà con ai nấy cũng nghe, cũng tin và làm theo lời cán bộ nói. Với những hộ nghèo như chị Ksor H’Mai, làng Sung Le Tung, xã Ia Kla, đã không còn tâm lý trong chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, nay gia đình đã biết chăm chỉ làm ăn để thoát nghèo. Từ nguồn hỗ trợ cây, con giống; được cán bộ mặt trận cầm tay chỉ việc, nay vợ chồng chị Ksor H’Mai đã cải tạo vườn tạp trồng rau, làm chuồng nuôi gà, vịt, đặc biệt là học tập kinh nghiệm trong việc trồng, chăm sóc, khai phát triển cây cao su để đem lại thu nhập khá hơn cho gia đình.

Chị Ksor H’Mai, Làng Sung Le Tung, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ cho biết: “Khi mới ra ở riêng vợ chồng không có vốn, không biết làm ăn. Nay được cán bộ hỗ trợ tiền, cho giống cây trồng, chỉ cho cách làm mình đã nuôi được gà, vịt, mình cũng là cao su, vợ chồng cố gắng thoát nghèo trong năm nay”.

Anh Ksor Thâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Kla, huyện Đức Cơ cho biết: “Trên cơ sở nguồn vốn hỗ trợ của mặt trận chúng tôi hay động sự vào cuộc của tất cả các thành viên như: Nông dân hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phụ nữ hướng dẫn cách chi tiêu tiết kiệm, thanh niên ủng hộ công để quy hoạch lại vườn…từ đó giúp các hộ nghèo thay đổi được nhận thức, và thực tế thì họ làm rất tốt, có hộ đã thoát nghèo”.

Từ sự đi sâu, đi sát cơ sở, biết được nguyên nhân của từng hộ nghèo; người nghèo đang gặp khó khăn ở đâu, thiếu gì và cần gì…?. Trên cơ sở đó, mỗi địa phương, đơn vị trong tỉnh đã triển khai những cách làm linh động, phù hợp giúp các nguồn lực hỗ trợ của nhà phát huy hiệu quả. Và quan trọng hơn là giúp người nghèo thêm tự tin, nhận thức được rằng:  thoát nghèo không còn là điều quá khó để thực hiện.

Bà Phạm Thị Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi không chỉ tuyên truyền vận động mà còn cầm tay chỉ việc như mặt trận tỉnh có cuộc vận động “ Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng ĐBDTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, cho nên việc gặp gỡ người dân, làm việc trực tiếp với họ, được trao đổi, được giao lưu/, thông qua đó sẽ  tạo được niềm tin vững chắc giữa người dân với Đảng, với nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Từ đó mà có động lực, tự tin làm ăn ăn thoát nghèo”.

 “Thay vì cho con cá thì trao cho hộ nghèo cần câu”, để họ tự lực vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo bền vững, cách làm ấy đã và đang được Gia Lai thực hiện có hiệu quả. Từ thực tiễn sinh động cho thấy, nhiều gia đình, thôn, làng từng thuộc diện nghèo nhất của tỉnh, nơi mà người ta cứ nghĩ không thể thoát nghèo, nhưng nay cũng đã thay áo mới, bằng cuộc sống ấm no, đủ đầy./.

Kim Ngân, Ksor Tuối, Mạnh Hà

Trả lời