Vào những dịp đặc biệt như Lễ kỉ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, người ta thường nói đến nhiều hơn những bậc lão thành trong ngành, những gương mặt ưu tú với những đóng góp lớn lao cho ngành y tế. Nhưng bên cạnh những nhân vật đặc biệt với sự đóng góp nổi bật ấy, vẫn còn rất nhiều hy sinh thầm lặng mà ít ai hiểu được, vẫn còn những câu chuyện đau lòng khiến dư luận bất bình, khiến mỗi chúng ta phải suy ngẫm về những vụ hành hung cán bộ, nhân viên y tế liên tiếp xảy ra trong thời gian qua.
Theo thống kê Tổng hội Y học Việt Nam, chỉ trong giai đoạn 2010 – 2017, cả nước có 22 vụ bạo hành cán Bộ Y tế (khoảng 3 vụ/năm). Điều đáng nói là số vụ cán bộ, nhân viên y tế bị hành hung ngày càng nhiều và nghiêm trọng hơn. Mới đây nhất là 2 bác sĩ ở Yên Bái bị nhóm côn đồ hơn 10 người xông vào đánh đập khi vừa tiến hành phẫu thuật cho người nhà của họ mẹ tròn con vuông. Tình trạng thầy thuốc bị hành hung là vấn nạn đau lòng, gây bất an cho đội ngũ nhân viên y tế. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người bệnh tự đẩy chất lượng y tế đi xuống khi tạo ra tâm lý cảnh giác, lo ngại cho chính các y bác sĩ đang phục vụ bệnh nhân.
BS Nguyễn Văn Kiên, Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Ngoài áp lực về công việc còn có áp lực về người nhà nữa, trong đó có nhiều đối tượng vô bao giờ cũng muốn chúng tôi làm trước dù không biết là bệnh của người nhà như thế nào, tạo áp lực cho chúng tôi rất nhiều. Vì vậy chúng tôi mong muốn bản thân mình phải được đảm bảo an toàn, khi đó chúng tôi làm việc mới tốt hơn”.
Trước thực trạng này, Bộ Y tế kêu gọi chính quyền địa phương các cấp chủ động phối hợp với ngành y tế áp dụng những biện pháp an ninh cần thiết để bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế, nhất là với các trường hợp cấp cứu ngoại viện, trong các ca cấp cứu, ca trực ban đêm. Đồng thời, Bộ nêu rõ quan điểm, không được phép hành hung nhân viên y tế với bất cứ lý do nào. Các đối tượng có hành vi hành hung cán bộ y tế sẽ bị xử lý đến cùng theo quy định của pháp luật. Nhiều người dân cũng rất bức xúc về vấn đề này.
Bệnh nhân Nguyễn Thị Bình, huyện Chư Sê nói: “Đối với những người bệnh người ta đến đây là những trường hợp nặng rồi chưa tìm ra được đúng bệnh, trong khi người nhà người ta nóng lòng muốn giải phóng người bệnh ngay thì cái đó là không nên. Vì đây là việc làm của bác sĩ bởi người ngoài chỉ biết là đến đây để được chăm sóc. Còn tuần tự làm việc như thế nào là của bác sĩ, là của bệnh viện…
Bệnh nhân Mai Xuân Thiện, TP Pleiku cũng nói: “Qua những thông tin trên đài, báo tôi thấy có tình trạng người nhà hành hung các thầy thuốc do bức xúc về bệnh tật của con, em người ta theo tôi như vậy là không đúng…làm xúc phạm đến những người làm công tác y tế.
Tôi đề nghị chính quyền các cấp, ngành chức năng có biện pháp hết sức quyết liệt đối với những người xúc phạm đến thân thể những người thầy thuốc vì nhân dân phục vụ”.
Bệnh viện vốn là môi trường nhạy cảm, do vậy việc ngăn chặn bạo lực tại đây không thể có kết quả trong ngày một ngày hai. Và khi người thầy thuốc luôn bất an thì làm sao họ đủ động lực chăm sóc người bệnh. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy hiểu và chia sẻ với những áp lực về công việc của các bác sĩ. Thế cũng là đủ với những cống hiến, hy sinh thầm lặng của những người thầy thuốc.
Lệ Xuân, Duy Linh