Những năm gần đây, từ nhiều kênh hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức trong cả nước cũng như nguồn Qũy bảo trợ trẻ em giúp đỡ, nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung và huyện Đak Đoa nói riêng có thêm cơ hội sống. Các em có thêm sức khỏe để học tập, phụ giúp gia đình và vui chơi như các bạn đồng trang lứa.

Khám chữa bệnh cho trẻ em nghèo khuyết tật
Em Lê Thị Trà My, tổ dân phố 6, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa bị tim bẩm sinh khi mới sinh ra. Gia đình My thuộc diện khó khăn nên số tiền mổ tim cho em quá lớn rất khó để có thể thực hiện. Năm 2012, từ nguồn Qũy bảo trợ trẻ, My đã được khám sàng lọc và hỗ trợ chi phí ca mổ tim tại bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh. Ca mổ thành công, sức khỏe của em đã dần hồi phục, giờ đây My đã có sức khỏe để phụ mẹ trông em, làm những công việc nhà và đến trường cùng bạn bè. Đặc biệt, điều hạnh phúc lớn nhất cũng như niềm tự hào của My và gia đình là thành tích học tập của em, đã 6 năm liền em là học sinh giỏi của trường.
Em Lê Thị Trà My-Tổ dân phố 6, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Trước đây, sức khỏe của em yếu, việc học của em cũng khó khăn, sức khỏe yếu nên thường xuyên đau ốm nhưng được mổ tim xong em đã có sức khỏe để học tập, vui chơi và phụ mẹ những công việc nhà.”
Anh Lê Đình Kiên-Tổ dân phố 6, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa cho biết : “Hoàn cảnh gia đình tôi cũng khó khăn, cháu bị bệnh tim bị đau ốm miết nhưng chỉ đi khám ở bệnh viện rồi về. Thông qua Phòng Lao động – Thương binh xã hội huyện, cháu được đi khám khám sàng lọc và mổ tim miễn phí. Giờ cháu khỏe rồi, gia đình rất cảm ơn các cấp ngành đã quan tâm.”
Còn đối với em Trần Quốc Đạt, lớp 10C8, trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Đak Đoa việc được hỗ trợ mổ tim để có sức khỏe đến trường học tập với các bạn có lẽ là điều hạnh phúc nhất. Với Đạt bây giờ học tập là nhiệm vụ hàng đầu của mình, vì chỉ có điều đó em mới thể hiện được sự biết ơn của bản thân đối với những người đã từng giúp đỡ em để có trái tim khỏe mạnh như bây giờ và đó chính là nền tảng cho em phấn đấu thực hiện ước mơ của mình.
Em Trần Quốc Đạt-Lớp 10C8, trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Đak Đoa tâm sự : “Trước chưa được mổ tim thì em thường xuyên đau ốm, việc đi học cũng khó khăn lắm, nhưng được giúp đỡ mổ tim, em đi học bình thường, không khó khăn như trước nữa và vui chơi với bạn bè trong lớp.”
Từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn huyện Đak Đoa đã có 34 em nhỏ bị dị tật như sứt môi, hở hàm ếch, tim bẩm sinh,…được giúp đỡ phẫu thuật miễn phí từ chương trình của các tổ chức từ thiện do Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai giới thiệu. Để gia đình các em được tiếp cận với các thông tin, với chức năng của đơn vị, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện luôn chú trọng thực hiện công tác rà soát, nắm bắt, thông báo đến từng đối tượng, nhất là ở vùng sâu vùng xa để các em được đi khám sàng lọc, phẫu thuật chỉnh hình và hỗ trợ giúp đõ các em khi về với cuộc sống đời thường.
Chị Nguyễn Thị Thúy Nga-Phó Trưởng phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện Đak Đoa cho biết: “Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện luôn có trách nhiệm để rà soát và khi có chương trình thì thông báo đến gia đình để các em được hỗ trợ phẫu thuật và giúp đỡ các em sau phẫu thuật. Nhiều em nhỏ trên địa bàn huyện đã được giúp đỡ có thêm sức khỏe, học tập, vui chơi.”
Bằng những việc làm thiết thực của cả cộng đồng đã giúp đỡ và chia sẻ khó khăn với phụ huynh các em. Đồng thời, từ đó giúp các em có thêm sức khỏe để sống thật tốt và là động lực để phấn đấu thực hiện ước mơ của mình./.
Thúy Diện – Minh Trí