Ít ai nghĩ rằng, ở trên vùng đất Tây Nguyên này, ngoài những ruộng lúa, rừng cây thì còn có một làng chài với những người dân quanh năm hành nghề đánh bắt cá – Chính cái nghề tưởng chừng chỉ có ở đồng bằng, vùng biển thì nay nó đã giúp rất nhiều người mưu sinh, có cuộc sống mới ấm no hơn…!
Công trình thủy nông Ayun Hạ hoàn thành Với diện tích mặt nước 37 km2, không chỉ đưa Gia Lai trở thành vựa lúa của Tây Nguyên, nó còn giúp rất nhiều nông dân ở các buôn làng như: Ayun, Plei Bông, Plei Trơk, Plei Hek…thuộc 2 huyện Phú Thiện và Chư Sê mưu sinh, thoát nghèo bằng nghề đánh bắt cá – Từ lâu trên khu vực lòng hồ Ayun Hạ đã được biết đến là một làng chài độc đáo trên cao nguyên.
Ông Đinh Văn Ân, GĐ Xí Nghiệp đầu mối kênh chính Ayun Hạ, Gia Lai cho biết: “Hồ Ayun Hạ những năm qua tập trung khai thai du lịch và thủy sản. Về thủy sản thì có nuôi trồng đặc biệt là phục vụ việc đánh bắt của bà con, có rất đông bà con từ các ở Phú Thiện, Chư Sê, thậm chí là tỉnh Bình Định cũng tập trung lên khai thác. Tiến tới thì chúng tôi cũng đang xây dựng thành lập mô hình hợp tác xã Chư Sê về nuôi trồng đánh bắc thủy sản giúp bà con khai thác tốt hơn nguồn lợi này”.
Thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho lòng Hồ Ayun Hạ rất nhiều cá như: Cá trôi, cá mè, cá trắm, cá chốt…đặc biệt là cá chình và cá thát lát-Những loại cá đặc sản của Tây Nguyên.
Với những người dân chài sống và gắn bó ở lòng hồ này qua bao mùa mưa nắng, nguồn lợi thủy sản này là vô cùng quan trọng với cuộc sống của gia đình. Điều đặc biệt, qua bao năm thì các ngư dân chài trên lòng hồ Ayun Hạ cũng chỉ đánh bắt cá bằng phương thức truyền thống, vẫn con thuyền độc mộc, bằng tấm lưới, cần câu. Vì theo họ, đây là cách đánh bắt tốt nhất không tận diệt mà nuôi dưỡng được nguồn lợi thủy sản, nhờ đó mà bà con buôn làng có thể gắn bó lâu dài với nghề chài lưới. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên ngày một khắc nghiệt, cá trong lòng hồ Ayun Hạ cũng không còn nhiều như xưa, cuộc sống theo đó mà cũng khó khăn hơn nhưng vì cuộc sống mưu sinh, một phần không thể xa cuộc sống yên bình nên lòng hồ Ayun Hạ vẫn là niềm vui cuộc sống của những người dân nơi làng chài trên cao nguyên.
Anh Đào Văn lực, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, Gia Lai chia sẻ: “Sống gắn bó với lòng hồ này, dù việc đánh bắt khi nhiều, khi ít, cuộc sống nay có phần vất vả hơn, nhưng dù sao thì đã gắn bó thì mình cứ làm thôi, mình vui khi những du khách đến đây, anh em ở đây giới thiệu đến mọi người những đặc sản của dòng sông Ayun với các loại cá như: Thát lát, cá lăng, cá chốt…nói chung mình rất là vui khi sống trên vùng đất này”.
Ngày nay lòng hồ Ayun Hạ đã trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn, đến đây, ngoài chiêm nghưỡng vẻ đẹp sơn thủy hữu tình, du khách còn được gặp gỡ những người dân chài với tính cách phóng khoáng, bình dị, đượm tình của người Tây Nguyên, qua đây, du khách sẽ hiểu rõ về đời sống, văn hóa của cư dân bản địa; biết đến những sản vật đặc trưng mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho vùng đất này…/.
Kim Ngân, Minh Vũ