Núi Cheng Leng nằm ở khu vực tiếp giáp giữa 3 huyện Chư Sê, Phú Thiện, Mang Yang, tỉnh Gia Lai. 17 hộ dân sống trên núi đều không có hộ khẩu. Do biệt lập trên núi cao nên người dân phải đối diện với 5 thứ không, đó là: Không điện, không nước sạch, không đường, không trường, không trạm.
Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện Phú Thiện đã di dời 17 hộ dân trên về làng Hek, xã Chư A Thai. Sau gần 1 năm chuyển về làng mới sinh sống, đời sống của người dân đã có nhiều cải thiện.

Trước tiên để đưa 17 hộ dân ở núi Cheng Leng xuống núi. Một chiến dịch vận động đã được huyện Phú Thiện triển khai, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị…
Ông Đỗ Ngọc Thành, Bí thư Huyện ủy Phú Thiện, Gia Lai nói trong buổi tuyên truyền: “Trẻ em ở đây sẽ không có chữ, đã khổ rồi, bà con về làng mới trước mắt làm sân, làm vườn rau, chuồng bò, chuồng heo, phát triển kinh tế và chăm sóc trẻ em, cho chúng đi học”.
Quá trình di dời nhà và các tài sản của bà con có sự tham gia giúp sức của bộ đội và bà con làng Hek, nên chỉ trong một thời gian ngắn, nhà của người dân đã được vận chuyển xuống làng Hek và dựng lại ngăn nắp, đúng theo quy hoạch cổng ngõ quay ra đường…
Ông Ksor ANét, làng Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Ở đây công việc cụ thể, chúng tôi giúp làng Cheng Leng làm nhà, xong rồi làm công việc khác nếu bà con ở đây rào vườn, chúng tôi cũng sẵn sàng giúp cho làng Cheng Leng. Bà con ở đây làm thế nào thì bà làng Cheng Leng cũng đi theo mình”.
Thiếu tá Nguyễn Văn Chung, Chính trị viên, phó Tiểu đoàn BB 50, Trung đoàn BB 991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Bộ CHQS tỉnh Gia Lai về đây di dời làng Cheng Leng những hộ trên núi về định cư tại làng Hek, với quyết tâm của người chiến sỹ, chúng tôi đã rời toàn bộ các nhà của dân trên Cheng Leng về tại đây. Sau khi rời về thì đơn vị chúng tôi phối hợp với dân làng dựng lại các nhà đã di dời, cùng với đó dựng mới một số nhà”.
Từ những việc làm cụ thể thời gian qua, Già làng Kpah Ưu, làng Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai khẳng định: “ Đảng, Nhà nước đã quan tâm, chúng tôi sẽ hết sức giữ mối đoàn kết giữa làng Hek với làng Cheng Leng. Khi về đây chúng ta sẽ tiếp tục đoàn kết hơn nữa, mọi khó khăn chúng ta cùng nhau tháo gỡ giúp đỡ lẫn nhau”.
Về nơi ở mới, nhà của bà con được sắp xếp, có cổng, ngõ đi lại thuận tiện. Mỗi hộ được cấp 600 m2 đất để làm nhà, vườn rau và chuồng nuôi nhốt gia súc. Chính quyền còn hỗ trợ lưới, trụ bê tông làm hàng rào, nhà nào ra nhà nấy gọn gàng, ngăn nắp…
Anh Nay BHing, làng Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cũng nói: “Ốm đau thì có trạm y tế dàng hoàng, việc đi qua đi lại bây giờ được này. Ở trên đấy nó khó quá, xuống đây em cảm giác thấy rất vui, nó tốt cho sức khỏe mình và đỡ vất vả cho việc đi qua đi lại”.
Chuyện về những cư dân sống biệt lập trên núi giờ đây đã không còn nữa, với ông Ksor Vong, núi Cheng Leng chỉ còn là kỷ niệm về những ngày khốn khó, người dân đã thực sự bước ra từ bóng tối…
Ông Ksor Vong, làng Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết: “Nếu cứ ở trên núi thì làm sao biết được nông thôn mới là gì, trẻ con cũng sẽ mãi không được tới trường. Nhưng bây giờ thì khác rồi, bà con luôn biết ơn Đảng, Nhà nước”.
Phải nói rằng: Dẫu cuộc sống vẫn còn những khó khăn phía trước, nhưng với những cư dân sống trên núi Cheng Leng, chuyển về làng Hek chính là cuộc hạ sơn ngoạn mục, họ đã đến với nơi có ánh sáng văn minh, nơi có nông thôn mới dẫn lối đưa đường./.
Song Nguyễn, CTV Cao Dũng