Năm học mới bắt đầu cũng là lúc những lo toan lại đến với các bậc phụ huynh và cả những thầy, cô giáo. Phụ huynh thì lo làm sao cho con mình có đầy đủ quần áo, sách vở để đến trường; còn với các thầy, cô giáo đó là làm sao để học sinh không nghỉ học, để việc duy trì sĩ số lớp được đảm bảo.
Đó là câu chuyện không phải mới nhưng cũng chưa bao giờ là cũ bởi nếu ở những vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, vùng DTTS thì câu chuyện đến trường, đến lớp của trẻ nhiều khi lại là chuyện khó vì hoàn cảnh gia đình, các em phải phụ giúp bố mẹ nhiều thứ. Và tiếp sức “Cùng em đến trường”, những món quà ý nghĩa được trao tặng đến học sinh cũng như giáo viên vùng khó đã và đang thắp sáng lên ước mơ con chữ với các thầy, cô giáo cũng như học sinh ở các điểm trường làng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Niềm vui của những tuần đầu đến trường với các em nhỏ của điểm trường làng Ngol và điểm trường làng Yon thuộc Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, xã Ia Glai, huyện Chư Sê như được nhân lên khi các em được nhận những phần quà gồm: quần áo đồng phục, dép, vở và bút từ Hội Khuyến học của Chùa Long Phước, quận Bình Thạnh, TPHCM hỗ trợ để phục vụ cho việc học tập. Rồi đây trong những ngày đến trường sắp tới, màu áo trắng quần xanh của những bộ đồng phục mới sẽ thay thế cho những bộ quần áo đã cũ; những quyển vở trắng tinh, những cây bút mới cũng sẽ góp mặt trong số những đồ dùng học tập của các em nhỏ ở 2 điểm trường làng này. Còn với các thầy, cô giáo ở những điểm trường làng cũng như Ban Giám hiệu nhà trường, niềm hạnh phúc cũng xen lẫn với niềm vui của học trò.
Thầy giáo Nguyễn Trọng Liêm – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, xã Ia Glai, huyện Chư Sê cho biết: “Có các đoàn từ thiện về hỗ trợ các em rất là kịp thời trong công tác các em đến trường, hỗ trợ sách, quần áo. Đây là một hoạt động rất là thiết thực và mong rằng sau này các đoàn sẽ kết nối yêu thương đến trường, không chỉ trường Nguyễn Tri Phương mà một số trường khác để các em có điều kiện, tạo động lực cho các em đến trường ngày một tốt hơn”.
Với đặc thù của một tỉnh có hơn 46% số dân là người DTTS, nhiều điểm trường làng trên địa bàn tỉnh Gia Lai với 100% học sinh người DTTS. Kinh tế gia đình khó khăn, việc đóng góp hỗ trợ nhà trường gần như không có; chính vì vậy với sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân; nhiều công trình thiết thực như giếng khoan, bồn nước hay những công trình nhà vệ sinh trường học như thế này sẽ góp phần giải quyết phần nào những nhu cầu thiết yếu về nước sạch hay vệ sinh cho giáo viên và học sinh; tạo thuận lợi cũng như động lực để các em tiếp tục đến trường.
Thầy giáo Phan Xuân Dương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh trao đổi: “ Sau khi mà đầu tư được nguồn nước, giếng nước, nhà vệ sinh thì học sinh được rửa tay, rửa mặt, rửa chân để khi mà đến trường, đến lớp khỏi dơ bẩn sách; rồi có nguồn nước để lau chùi bàn ghế, lau chùi phòng học, thềm rất là tốt. Nhà trường rất là ghi nhận và cảm ơn các tổ chức, các cá nhân đã quan tâm đối với nhà trường”.
Hạnh phúc không hẳn là những gì quá to lớn mà đôi khi đó chỉ đơn giản là chúng ta được cho đi, và điều đó giúp ích được cho nhiều người, cho cuộc đời. Những học sinh nghèo ở vùng khó, với các em những phần quà tuy không nhiều về giá trị vật chất nhưng đó có thể là nguồn cổ vũ, tạo động lực cho các em cố gắng vươn lên trong cuộc sống và học tập để có một tương lai tươi sáng hơn./.
Mỹ Tiến, Xuân Huy